MÂY TRẮNG CÒN VƯƠNG
Tuesday, September 13, 2011 1:49:37 PM
MÂY TRẮNG CÒN VƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mây trắng còn vương áo học trò
Cỏ hoa mắc cở bướm vòng vo
Tóc bay bối rối vòng chân suối
Kỷ niệm ngọt ngào núi ngây thơ
Mây trắng còn vương áo chiêm bao
Cho trời xanh thấp đất đỏ cao
Cho trăng đuà gió mây đuà khói
Cho trước dâng hương sau lưả trào
Mây trắng còn vương áo hoa chanh
Cỏ non trái cấm rừng dỗ dành
Giao muà sương trắng tràn sông trắng
Thuyền mộng anh đào hoa đá xanh
Mây trắng còn vương áo hồng trần
Mưa môi tình sử cuốn vòng xuân
Nắng tay phù thuỷ phù du lưả
Nưóc bể dâu tình sưã rưả chân
Mây trắng còn vương áo văn chương
Hẹn hò chung tắm ẵm thiên đường
Ca dao anh hứng em nâng mộng
Trăm nhớ chung hồn mật ngàn thương
Mây trắng còn vương áo cò con
Phù sa cơm mẹ áo cha tròn
Gọi đò chữ nghiã câu thơ dại
Vượt bể cầu kinh tình không mòn
Mây trắng còn vương áo trắng hôn
Đường vào hương áo ấm lưng thơm
Đất lành chim đậu hoa tiên hát
Quốc ngữ hồng ân thiên hương ôm....
MD.02/22/11
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mây trắng còn vương áo học tròCỏ hoa mắc cở bướm vòng vo
Tóc bay bối rối vòng chân suối
Kỷ niệm ngọt ngào núi ngây thơ
Mây trắng còn vương áo chiêm bao
Cho trời xanh thấp đất đỏ cao
Cho trăng đuà gió mây đuà khói
Cho trước dâng hương sau lưả trào
Mây trắng còn vương áo hoa chanh
Cỏ non trái cấm rừng dỗ dành
Giao muà sương trắng tràn sông trắngThuyền mộng anh đào hoa đá xanh
Mây trắng còn vương áo hồng trần
Mưa môi tình sử cuốn vòng xuân
Nắng tay phù thuỷ phù du lưả
Nưóc bể dâu tình sưã rưả chân
Mây trắng còn vương áo văn chương
Hẹn hò chung tắm ẵm thiên đường
Ca dao anh hứng em nâng mộng
Trăm nhớ chung hồn mật ngàn thương
Mây trắng còn vương áo cò con
Phù sa cơm mẹ áo cha tròn
Gọi đò chữ nghiã câu thơ dại
Vượt bể cầu kinh tình không mòn
Mây trắng còn vương áo trắng hôn
Đường vào hương áo ấm lưng thơm
Đất lành chim đậu hoa tiên hát
Quốc ngữ hồng ân thiên hương ôm....
MD.02/22/11
LuânTâm











