MỘT LẦN CỎ HOA. CHO BIẾT TÌNH ĐAU
Tuesday, September 13, 2011 9:30:58 PM
MỘT LẦN CỎ HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ nhau trăng lặn sao mờ
Nhớ nhau hoa dại bướm khờ ăn nhau
Nhớ nhau tim xé hồn đau
Nhớ nhau nghìn trước nghìn sau gọi đò
Nhớ nhau thẳng cánh ruộng cò
Cong đuôi chó chạy cỡi bò mộng du
Nhớ nhau lá cháy rừng thu
Môi cong chân duỗi thơ ru lưng trần
Nhớ nhau nuốt lệ hồng ân
Uống mê kỷ niệm một lần cỏ hoa...
Thiên hương quốc ngữ hoan ca
Đôi bờ khao khát quê nhà bồng em
Nhớ nhau nắng tắm nửa đêm
Bình minh mưa sữa ướt mềm buà yêu....
MD.05/22/08
LuânTâm
CHO BIẾT TÌNH ĐAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nhớ nhau nát đá vàng tan
Nhớ nhau cho biết hoang mang đợi chờ
Nhớ nhau khao khát chiều mơ
Nhớ nhau cho biết dại khờ giận nhau
Nhớ nhau cho biết tình đau
Cho thương đợi nhớ tim trào đắng cay
Nhớ nhau cho ngống cổ dài
Cho trơ trơ ngọt cho dai dai sầu
Nhớ nhau hết biết để đâu
Để trong túi áo lâu lâu em dòm *
Nhớ nhau như đã mất hồn
Sáng mưa chiều nắng bồn chồn gọi Thương
Lạy trời con nhện tơ vương
Con kiến tìm được hủ đường lọt vô
Nhớ nhau như đã ngây ngô
Quên ăn quên ngủ nằm chờ... tương tư!
Hoài Thương
06/14/11
* Ca dao
Anh Tư ơi! hai tấm hình của anh đẹp quá nên em giữ lại và post lần nữa. Cám ơn anh anh đã nhọc cong tìm kiếm cực khổ quá đi anh ơi! Hôm nay bài thơ của em hơi một chút ngoại lệ chút...viết cho vui tí anh nha! xin anh hong có chê giùm em một lần này thôi, lần sau anh cứ việc chê quýnh đòn mà dạy bảo em út nha anh Tư. LoveU....!
tb: anh Tư ơi! đang làm gì đó huh? anh thấy bữa nay HT của anh ngoan không nè? trả đủ bài cho anh rồi đó anh ơi! khen giùm một tiếng cho thỏa lòng người ta đi anh Tư ơi....à...!
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ nhau trăng lặn sao mờNhớ nhau hoa dại bướm khờ ăn nhau
Nhớ nhau tim xé hồn đau
Nhớ nhau nghìn trước nghìn sau gọi đò
Nhớ nhau thẳng cánh ruộng cò
Cong đuôi chó chạy cỡi bò mộng du
Nhớ nhau lá cháy rừng thu
Môi cong chân duỗi thơ ru lưng trần
Nhớ nhau nuốt lệ hồng ân
Uống mê kỷ niệm một lần cỏ hoa...
Thiên hương quốc ngữ hoan ca
Đôi bờ khao khát quê nhà bồng em
Nhớ nhau nắng tắm nửa đêm
Bình minh mưa sữa ướt mềm buà yêu....
MD.05/22/08
LuânTâm
CHO BIẾT TÌNH ĐAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nhớ nhau nát đá vàng tanNhớ nhau cho biết hoang mang đợi chờ
Nhớ nhau khao khát chiều mơ
Nhớ nhau cho biết dại khờ giận nhau
Nhớ nhau cho biết tình đau
Cho thương đợi nhớ tim trào đắng cay
Nhớ nhau cho ngống cổ dài
Cho trơ trơ ngọt cho dai dai sầu
Nhớ nhau hết biết để đâu
Để trong túi áo lâu lâu em dòm *
Nhớ nhau như đã mất hồn
Sáng mưa chiều nắng bồn chồn gọi Thương
Lạy trời con nhện tơ vương
Con kiến tìm được hủ đường lọt vô
Nhớ nhau như đã ngây ngô
Quên ăn quên ngủ nằm chờ... tương tư!
Hoài Thương
06/14/11
* Ca dao
Anh Tư ơi! hai tấm hình của anh đẹp quá nên em giữ lại và post lần nữa. Cám ơn anh anh đã nhọc cong tìm kiếm cực khổ quá đi anh ơi! Hôm nay bài thơ của em hơi một chút ngoại lệ chút...viết cho vui tí anh nha! xin anh hong có chê giùm em một lần này thôi, lần sau anh cứ việc chê quýnh đòn mà dạy bảo em út nha anh Tư. LoveU....!
tb: anh Tư ơi! đang làm gì đó huh? anh thấy bữa nay HT của anh ngoan không nè? trả đủ bài cho anh rồi đó anh ơi! khen giùm một tiếng cho thỏa lòng người ta đi anh Tư ơi....à...!











