THƠM LỪNG DÁNG THƠ. Suối Tình Reo Ca
Tuesday, September 13, 2011 10:17:48 PM
THƠM LỪNG DÁNG THƠ
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
Em ơi ....
Em về nửa thực nửa mơ
Ru thương dỗ nhớ hứng thơ nâng tình
Vòng hoa mộng vòng nụ xinh
Cho bướm bốc lửa cầu kinh hẹn hò
Em về mềm ấm thơm tho
Học ngon học ngọt học trò học yêu
Bỏ buồn sớm vứt khổ chiều
Mặc ong dại khói bướm liều thiêu thân
Em về yểu điệu vòng xuân
Tài hoa giấu gót khoe lưng hồng trần
Tiên mắc đoạ mặc phù vân
Rưả chân gội tóc thơm lừng dáng thơ
Em về nửa thực nửa mơ
Em ơi...
MD.06/14/11
LuânTâm
__TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muôi ơi?
Anh xin phép mạo muội thương tặng em chút quà quê mùa thô thiển để xin vô vàn đa tạ ơn em đã chịu thương chịu khó ưu ái tích cực nhã ý phụ giúp em Hoài Thương của anh em nha !
Xin thân mến thương chúc em & GĐ luôn được mạnh khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn Hiền muội nha ! Anh LT.
__Cám ơn anh đã bỏ công khó nhọc ghé nhà em và còn tặng thơ... thật là tuyệt vời những câu thơ rót ra mật của anh làm thơm dậy cả bầu trời lam của em. Anh có biết...em là độc giả trung thành nhất của anh đây ạ! Em xin mạo muội tặng anh Luân Tâm bài thơ thô sơ này dám múa rìu qua mặt thợ . Xin nhờ anh chỉ giáo giùm nếu em có sơ sót điều gì ạ! LoveU forever...
Suối Tình Reo Ca
Em về nửa giấc mơ êm
Nửa loanh quanh ngón tay mềm rình nghe
Sợ về phía gió bờ tre
Sợ mưa làm ướt mùa hè nồng thơm
Em về gò chữ cám ơn
Vỗ về nửa giấc kia hờn làm chi
Anh ngồi đọc chữ cười khì
Em ngồi tréo ngoảy phân bì ít thơ
Anh về giùm bỏ chữ vô
Vào bài thơ mật có ô nước đường
Mỗi lần ghé lại sông tương
Mời thi nhân uống giọt hương người tình
Anh về đồi núi rung rinh
Mặt trời cười đón suối tình reo ca
Ngón tay thần nhịp điệu hòa
Bổng trầm hòa nhạc ngân nga tình hồng
Lam Hồng Minh
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
Em ơi ....
Em về nửa thực nửa mơRu thương dỗ nhớ hứng thơ nâng tình
Vòng hoa mộng vòng nụ xinh
Cho bướm bốc lửa cầu kinh hẹn hò
Em về mềm ấm thơm tho
Học ngon học ngọt học trò học yêu
Bỏ buồn sớm vứt khổ chiều
Mặc ong dại khói bướm liều thiêu thân
Em về yểu điệu vòng xuân
Tài hoa giấu gót khoe lưng hồng trần
Tiên mắc đoạ mặc phù vân
Rưả chân gội tóc thơm lừng dáng thơ
Em về nửa thực nửa mơ
Em ơi...
MD.06/14/11
LuânTâm
__TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muôi ơi?
Anh xin phép mạo muội thương tặng em chút quà quê mùa thô thiển để xin vô vàn đa tạ ơn em đã chịu thương chịu khó ưu ái tích cực nhã ý phụ giúp em Hoài Thương của anh em nha !
Xin thân mến thương chúc em & GĐ luôn được mạnh khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn Hiền muội nha ! Anh LT.
__Cám ơn anh đã bỏ công khó nhọc ghé nhà em và còn tặng thơ... thật là tuyệt vời những câu thơ rót ra mật của anh làm thơm dậy cả bầu trời lam của em. Anh có biết...em là độc giả trung thành nhất của anh đây ạ! Em xin mạo muội tặng anh Luân Tâm bài thơ thô sơ này dám múa rìu qua mặt thợ . Xin nhờ anh chỉ giáo giùm nếu em có sơ sót điều gì ạ! LoveU forever...
Suối Tình Reo Ca
Nửa loanh quanh ngón tay mềm rình nghe
Sợ về phía gió bờ tre
Sợ mưa làm ướt mùa hè nồng thơm
Em về gò chữ cám ơn
Vỗ về nửa giấc kia hờn làm chi
Anh ngồi đọc chữ cười khì
Em ngồi tréo ngoảy phân bì ít thơ
Anh về giùm bỏ chữ vô
Vào bài thơ mật có ô nước đường
Mỗi lần ghé lại sông tương
Mời thi nhân uống giọt hương người tình
Anh về đồi núi rung rinh
Mặt trời cười đón suối tình reo ca
Ngón tay thần nhịp điệu hòa
Bổng trầm hòa nhạc ngân nga tình hồng
Lam Hồng Minh











