THƯƠNG TRẮNG NHỚ HỒNG. LÒNG VẪN CHUNG LÒNG
Tuesday, September 13, 2011 3:18:35 PM
Anh Tư ơi! Hôm nay anh khỏe chưa ? ở bên em trời nắng đẹp đã hơn hai tuần nên em đi bộ thể dục mỗi ngày...nhờ vậy nên rất khỏe.
Em nhớ lại hôm trưa thứ sáu sau khi vừa gặp anh vài phút thì máy em hư ngang, nếu tính luôn hôm thứ sáu thì em đã không đọc thơ và không viết gì được đã 6 ngày rồi đó anh, mà 6 ngày tức là sắp 1 tuần nữa lại qua đi mất mà em chưa làm được gì. Lùi lại những trang thơ trước hôm qua em đọc lại rất nhiều bài thơ của anh post hồi tuần trước, bài nào cũng hay tuyệt anh ơi! em cuống chân chạy theo thơ anh đây nè nhưng chắc sẽ không bao giờ đuổi kịp anh đâu anh ơi! xin anh đi chầm chậm để chờ em với anh nha....LoveU...!
tb: Ở bên anh trời hết lạnh chưa? anh có đi bộ thể dục mỗi ngày như đã hứa với em vậy anh? Phần em thì đã thực hành tốt y như lời đã hứa rồi nha anh.
THƯƠNG TRẮNG NHỚ HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Đào hoa thương trắng nhớ hồng
Gửi thơm hứng giọt lửa lòng thơ ngây
Trăng đùa gió khói giỡn mây
Trước thềm rêu tím sau cây mai vàng
Sương sớm hiền nắng chiều ngoan
Hoa dịu dàng bướm bình an ru tình
Có em hương nhớ ba sinh
Còn anh hương áo cùng mình hoa thơ
Có em hôn mê dựng cờ
Còn anh tay sách be bờ chân như
Mặc công chúa mặc tiểu thư
Mặc kinh kệ súng thực hư mặc dù
Mặc cơm áo mặc cai tù
Mặc dòng dâu bể thiên thu chung lòng
Đào hoa thương trắng nhớ hồng...
Cưng ơi...
MD.04/15/11
LuânTâm
LÒNG VẪN CHUNG LÒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về em thương trắng nhớ hồng
Sân sau nhà trước bềnh bồng nắng mai
Về anh nắng đậu trên vai
Ấm lưng thương nhớ choàng tay ngọt ngào
Mình về cởi áo chiêm bao
Bờ mê bến mộng xôn xao đợi chờ
Mình về nắng gió cũng thơ
Em thơm em cũng ngẩn ngơ cầu vồng
Có anh hoa bướm ru nồng
Có em mưa cũng mưa hồng gọi nhau
Mình về thương nhớ đủ màu
Nắng mưa sông biển trăng sao vui cười
Mười về thương cũng tròn mười
Trăm năm như thuở xuân tươi nhụy hồng
Đào hoa lòng vẫn chung lòng...
Anh ơi...
Hoài Thương
04/20/11
Em nhớ lại hôm trưa thứ sáu sau khi vừa gặp anh vài phút thì máy em hư ngang, nếu tính luôn hôm thứ sáu thì em đã không đọc thơ và không viết gì được đã 6 ngày rồi đó anh, mà 6 ngày tức là sắp 1 tuần nữa lại qua đi mất mà em chưa làm được gì. Lùi lại những trang thơ trước hôm qua em đọc lại rất nhiều bài thơ của anh post hồi tuần trước, bài nào cũng hay tuyệt anh ơi! em cuống chân chạy theo thơ anh đây nè nhưng chắc sẽ không bao giờ đuổi kịp anh đâu anh ơi! xin anh đi chầm chậm để chờ em với anh nha....LoveU...!tb: Ở bên anh trời hết lạnh chưa? anh có đi bộ thể dục mỗi ngày như đã hứa với em vậy anh? Phần em thì đã thực hành tốt y như lời đã hứa rồi nha anh.
THƯƠNG TRẮNG NHỚ HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Đào hoa thương trắng nhớ hồng
Gửi thơm hứng giọt lửa lòng thơ ngây
Trăng đùa gió khói giỡn mây
Trước thềm rêu tím sau cây mai vàng
Sương sớm hiền nắng chiều ngoan
Hoa dịu dàng bướm bình an ru tình
Có em hương nhớ ba sinh
Còn anh hương áo cùng mình hoa thơ
Có em hôn mê dựng cờ
Còn anh tay sách be bờ chân như
Mặc công chúa mặc tiểu thư
Mặc kinh kệ súng thực hư mặc dù
Mặc cơm áo mặc cai tù
Mặc dòng dâu bể thiên thu chung lòng
Đào hoa thương trắng nhớ hồng...
Cưng ơi...
MD.04/15/11
LuânTâm
LÒNG VẪN CHUNG LÒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về em thương trắng nhớ hồng
Sân sau nhà trước bềnh bồng nắng mai
Về anh nắng đậu trên vai
Ấm lưng thương nhớ choàng tay ngọt ngào
Mình về cởi áo chiêm bao
Bờ mê bến mộng xôn xao đợi chờ
Mình về nắng gió cũng thơ
Em thơm em cũng ngẩn ngơ cầu vồng
Có anh hoa bướm ru nồng
Có em mưa cũng mưa hồng gọi nhau
Mình về thương nhớ đủ màu
Nắng mưa sông biển trăng sao vui cười
Mười về thương cũng tròn mười
Trăm năm như thuở xuân tươi nhụy hồng
Đào hoa lòng vẫn chung lòng...
Anh ơi...
Hoài Thương
04/20/11











