TÌNH MƯA THƠ HỨNG
Tuesday, September 13, 2011 1:43:59 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc thấu trời thơ ngây được cùng em nhỏ to hủ hỉ thì thầm kể lể xẹ chia đồng cảm hàn huyên tâm sự ...bất tận ngôn rồi nè Thương ơi ! Từ bài thơ tiên bồng tuyệt vời sáng tạo cả về ảnh tượng nhạc điệu "MƯA TÌNH" cuả em , anh đã quá thích thú xúc cảm chơi vơi không sao dừng được ngây thơ ...Xin mạo muội múa rìu ...đáp lễ tạ ơn em rồi nè Thương ơi ! Mặc dù em đã dặn anh khoan khoan post gửi thơ mới chở cho em đọc kịp cẩn thận & hoạ xong mấy bài cũ nhất là "Mây Trắng Còn Vương" áo hoài thương ...Em ơi !
Thương ơi ! Anh xin trân quý thân thương nến thương kính chúc em & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...MD.02/24/11 LT.
TÌNH MƯA THƠ HỨNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tình mưa tình nắng tình trong trắng
Hơn ngọt hơn thơm bướm hôn hoa
Nếu không hoa bướm không mưa nắng
Trăng tắm sương khuya tủi ao nhà
Tình mưa tình tứ tình tiên thật
Chung dù chung nón chung áo mưa
Lần đầu không hẹn thương hoa thẹn
Chân hát tay đàn chung tim chưa
Tình mưa tình mộng mưa mai mối
Quên nón quên dù bù áo thơ
Cong môi nhón gót hồng trần ấm
Thiên đường mắc cỡ lạnh giả vờ
Tình mưa tình điệu ru tình đói
Không uống không ăn không nói năng
Nhìn nhau cũng đủ hương no lưả
Không cần thề hưá gió đưa trăng
Tình mưa thêm mềm êm tình ấm
Mái tranh quê mẹ giọt tình cha
Giọt thương giọt nhớ chờ thơ dại
Kề tai rót mật thật cháy da
Tình mưa gội tóc tình thơ tắm
Vọc nước suối hồng vòng mưa hoa
Vén mây vạch cỏ tiên bồng bướm
Mưa em thơ hứng mưa anh ca...
MD.02/24/11
LuânTâm
Anh quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc thấu trời thơ ngây được cùng em nhỏ to hủ hỉ thì thầm kể lể xẹ chia đồng cảm hàn huyên tâm sự ...bất tận ngôn rồi nè Thương ơi ! Từ bài thơ tiên bồng tuyệt vời sáng tạo cả về ảnh tượng nhạc điệu "MƯA TÌNH" cuả em , anh đã quá thích thú xúc cảm chơi vơi không sao dừng được ngây thơ ...Xin mạo muội múa rìu ...đáp lễ tạ ơn em rồi nè Thương ơi ! Mặc dù em đã dặn anh khoan khoan post gửi thơ mới chở cho em đọc kịp cẩn thận & hoạ xong mấy bài cũ nhất là "Mây Trắng Còn Vương" áo hoài thương ...Em ơi !Thương ơi ! Anh xin trân quý thân thương nến thương kính chúc em & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...MD.02/24/11 LT.
TÌNH MƯA THƠ HỨNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tình mưa tình nắng tình trong trắngHơn ngọt hơn thơm bướm hôn hoa
Nếu không hoa bướm không mưa nắng
Trăng tắm sương khuya tủi ao nhà
Tình mưa tình tứ tình tiên thật
Chung dù chung nón chung áo mưa
Lần đầu không hẹn thương hoa thẹn
Chân hát tay đàn chung tim chưa
Tình mưa tình mộng mưa mai mối
Quên nón quên dù bù áo thơ
Cong môi nhón gót hồng trần ấm
Thiên đường mắc cỡ lạnh giả vờ
Tình mưa tình điệu ru tình đói
Không uống không ăn không nói năng
Nhìn nhau cũng đủ hương no lưả
Không cần thề hưá gió đưa trăng
Tình mưa thêm mềm êm tình ấm
Mái tranh quê mẹ giọt tình cha
Giọt thương giọt nhớ chờ thơ dại
Kề tai rót mật thật cháy da
Tình mưa gội tóc tình thơ tắm
Vọc nước suối hồng vòng mưa hoa
Vén mây vạch cỏ tiên bồng bướm
Mưa em thơ hứng mưa anh ca...
MD.02/24/11
LuânTâm











