TRĂNG HỒNG GIÓ TRẮNG
Tuesday, September 13, 2011 2:30:33 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Hôm qua tại cái Computer anh bị trục trặc nên anh Kiu em hoài em Kiu anh mãi mà 2 anh em mình vẫn không nhận được Mess nhắn thăm chúc nhau em ơi ! Thương ơi ! Cho mãi đến chiều tối anh quá ngạc nhiên nôn nóng ruột như bị lưả đốt ...Anh mới vội chạy bay vô ĐT xem thấy em & em Mỹ Trinh vưà post xong thơ hồi âm cho anh nè Thương ơi ...Em còn có nhắn hỏi sao em Kiu anh không trả lời ...May quá , cuối cùng cũng chính nhờ em mà anh mới chỉnh sưả xong Computer và anh em Mình mới được gặp nhau thân thương hủ hỉ nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự rất vui vẻ ấm lòng hạnh phúc bất tận ngôn ...Thương ơi !
Anh chỉ xin mạo muội vắn tắt đôi dòng quê muà thô thiển đáp lễ tạ ơn em thật nhiều nhiều lắm em nha....
Anh xin trân quý thương yêu thương chúc em ... Very ...Very Happy Birthday To You lần nưã ..nưã ..em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt
TRĂNG HỒNG GIÓ TRẮNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
"Lên non chọn đá thử vàng"
Qua cầu cởi áo giưã đàng chiêm bao
Bướm tình thấp hoa tình cao
Mây hồng chậm gió trắng mau vỡ bờ
Em thơ ngây anh ngây thơ
Từ bao giờ đến bao giờ chờ mong
Sông trào suối bể tràn sông
Gánh sầu lấp bể khổ đông đá cười
Ru thơm đứng dỗ ngọt ngồi
Câu thương câu nhớ câu đòi câu xin
Chung thân chung mộng chung tình
Ướt ao mê lộ cùng mình thăng hoa
Anh đàn em hát thơ ca
Mút muà cháy gối ôm da chân trời
Mênh mông bềnh bồng chơi vơi
Con thơ hồn chữ nghiã bơi hồng trần
Dã tràng xe xát phù vân
Mặc kinh kệ sử mình cần có nhau
Mât đường trước sưã ngõ sau
Em làm trầu anh làm cau ru tình ...
Thơm ăn ngọt uống ngon nhìn
Cho rồi cho nưã cho tin yêu tràn
"Lên non chọn đá thử vàng"...
Cưng ơi...
MD.03/02/11
LuânTâm
Hôm qua tại cái Computer anh bị trục trặc nên anh Kiu em hoài em Kiu anh mãi mà 2 anh em mình vẫn không nhận được Mess nhắn thăm chúc nhau em ơi ! Thương ơi ! Cho mãi đến chiều tối anh quá ngạc nhiên nôn nóng ruột như bị lưả đốt ...Anh mới vội chạy bay vô ĐT xem thấy em & em Mỹ Trinh vưà post xong thơ hồi âm cho anh nè Thương ơi ...Em còn có nhắn hỏi sao em Kiu anh không trả lời ...May quá , cuối cùng cũng chính nhờ em mà anh mới chỉnh sưả xong Computer và anh em Mình mới được gặp nhau thân thương hủ hỉ nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự rất vui vẻ ấm lòng hạnh phúc bất tận ngôn ...Thương ơi !
Anh chỉ xin mạo muội vắn tắt đôi dòng quê muà thô thiển đáp lễ tạ ơn em thật nhiều nhiều lắm em nha....
Anh xin trân quý thương yêu thương chúc em ... Very ...Very Happy Birthday To You lần nưã ..nưã ..em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt
TRĂNG HỒNG GIÓ TRẮNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
"Lên non chọn đá thử vàng"
Qua cầu cởi áo giưã đàng chiêm bao
Bướm tình thấp hoa tình cao
Mây hồng chậm gió trắng mau vỡ bờ
Em thơ ngây anh ngây thơ
Từ bao giờ đến bao giờ chờ mong
Sông trào suối bể tràn sông
Gánh sầu lấp bể khổ đông đá cười
Ru thơm đứng dỗ ngọt ngồi
Câu thương câu nhớ câu đòi câu xin
Chung thân chung mộng chung tình
Ướt ao mê lộ cùng mình thăng hoa
Anh đàn em hát thơ ca
Mút muà cháy gối ôm da chân trời
Mênh mông bềnh bồng chơi vơi
Con thơ hồn chữ nghiã bơi hồng trần
Dã tràng xe xát phù vân
Mặc kinh kệ sử mình cần có nhau
Mât đường trước sưã ngõ sau
Em làm trầu anh làm cau ru tình ...
Thơm ăn ngọt uống ngon nhìn
Cho rồi cho nưã cho tin yêu tràn
"Lên non chọn đá thử vàng"...
Cưng ơi...
MD.03/02/11
LuânTâm











