TRĂNG NON CỞI ÁO HỨNG SAO
Tuesday, September 13, 2011 3:30:27 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Anh vẫn thừa biết em luôn quá lu bu bận rộn đấu tắt mặt tối không dư thì giờ thơ thẩn ngây thơ thiệt tình ...Anh cũng cùng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt giống y như em vậy đó ...Thương ơi ! Cho nên anh không bao giờ hờn trách gì em dù chỉ là 1 chút xíu nào đâu ...Thương ơi...
Anh vội post mấy câu quê mùa thô thiển nầy để gọi là 1 chút đáp lễ tạ ơn em đã chịu thương chịu khó chắt chiu ngọt ngào liên tiếp thương tặng anh 2 bài thơ tiên bồng quá tuyệt vời dễ thương ...Em nha ! Hai anh em Mình được gặp nhau hủ hỉ xẻ chia đồng cảm đồng điệu an ủi nâng đở tinh thần nhau như vầy thật quá ấm lòng hạnh phúc thật rồi ....Cho nên hông cần nói thêm gì nữa ...nữa ...em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...Anh LT.
TRĂNG NON CỞI ÁO HỨNG SAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Trời thương bể nhớ đánh liều
Băng rừng vượt suối trèo đèo bồng thương
Chân mây bốc khói tha hương
Tay gió nhóm lửa mở đường chiêm bao
Trăng non cởi áo hứng sao
Bướm non nâng mộng động đào hoa tiên
Bờ yêu ấm bến mê êm
Cổng trời xuôi ngược cửa thiền tình ca
Canh rau muống tắm ao nhà
Cỏ thơm xuân ngọt làm quà em thơ
Đứt đuôi nòng nọc lên bờ
Cụt đuôi con cút anh khờ học yêu
Trời thương bể nhớ đánh liều
Băng rừng vượt suối trèo đèo bồng thương...
MD.05/11/11
LuânTâm
Anh vẫn thừa biết em luôn quá lu bu bận rộn đấu tắt mặt tối không dư thì giờ thơ thẩn ngây thơ thiệt tình ...Anh cũng cùng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt giống y như em vậy đó ...Thương ơi ! Cho nên anh không bao giờ hờn trách gì em dù chỉ là 1 chút xíu nào đâu ...Thương ơi...
Anh vội post mấy câu quê mùa thô thiển nầy để gọi là 1 chút đáp lễ tạ ơn em đã chịu thương chịu khó chắt chiu ngọt ngào liên tiếp thương tặng anh 2 bài thơ tiên bồng quá tuyệt vời dễ thương ...Em nha ! Hai anh em Mình được gặp nhau hủ hỉ xẻ chia đồng cảm đồng điệu an ủi nâng đở tinh thần nhau như vầy thật quá ấm lòng hạnh phúc thật rồi ....Cho nên hông cần nói thêm gì nữa ...nữa ...em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...Anh LT.
TRĂNG NON CỞI ÁO HỨNG SAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Trời thương bể nhớ đánh liềuBăng rừng vượt suối trèo đèo bồng thương
Chân mây bốc khói tha hương
Tay gió nhóm lửa mở đường chiêm bao
Trăng non cởi áo hứng sao
Bướm non nâng mộng động đào hoa tiên
Bờ yêu ấm bến mê êm
Cổng trời xuôi ngược cửa thiền tình ca
Canh rau muống tắm ao nhàCỏ thơm xuân ngọt làm quà em thơ
Đứt đuôi nòng nọc lên bờ
Cụt đuôi con cút anh khờ học yêu
Trời thương bể nhớ đánh liều
Băng rừng vượt suối trèo đèo bồng thương...
MD.05/11/11
LuânTâm











