VẾT SON MÔI RẰM
Tuesday, September 13, 2011 9:25:16 PM
Anh Tư ơi! Anh có khoẻ không? Cám ơn cái mess dài nhắn nhủ và khen tặng tiên bồng của anh đã dành cho em. Thơ và hình quá đẹp em xem và đọc biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nọ em cố gắng vượt kỷ lục để đền anh vì cái tội suốt đời chậm trễ của em. Em mong là sẽ theo kip bên anh hoài hoài như vậy nha anh. Xin nào thấy em đi chậm anh nhớ đứng lại chờ em vài bước cho kịp anh nha....LoveU...!
VẾT SON MÔI RẰM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Trăng non chờ lúc trăng tròn
Em còn chờ ngọt vết son môi rằm
Tình chờ xin được về thăm
Anh còn về nữa đốt trầm hương thơm
Mật hoa bướm gửi trọn hồn
Mùa nào cũng gói nụ hôn để dành
Chờ trăng tròn mắt long lanh
Lửa tim bừng cháy đã đành lửa hương
Trăng tròn trăng khuyết vẫn thương
Thắp đèn soi mộng mật đường ngọt ngây
Không ăn không uống không gầy
Không hờn không giận vì thơ ngây hoài...
Phải hôn...
Anh ơi...
Hoài Thương
06/15/11[/SIZE][/I]
VẾT SON MÔI RẰM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Trăng non chờ lúc trăng trònEm còn chờ ngọt vết son môi rằm
Tình chờ xin được về thăm
Anh còn về nữa đốt trầm hương thơm
Mật hoa bướm gửi trọn hồn
Mùa nào cũng gói nụ hôn để dành
Chờ trăng tròn mắt long lanh
Lửa tim bừng cháy đã đành lửa hương
Trăng tròn trăng khuyết vẫn thương
Thắp đèn soi mộng mật đường ngọt ngây
Không ăn không uống không gầy
Không hờn không giận vì thơ ngây hoài...
Phải hôn...
Anh ơi...
Hoài Thương
06/15/11[/SIZE][/I]











