Sunday, September 18, 2011 7:23:47 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không?
Sáng nay thức sớm trước khi đi ra ngoài em đã vào viết một mess dài thăm anh, nhưng khi bỏ hình vào có một chút trục trặc, bấm tới bấm lui thì bị mất bài, em không còn thời gian nên đành phải đi chứ không thể viết lại được. Trưa nay vừa về tới nhà ngồi xuống bàn là viết cho anh liền đây anh ơi! Giờ này chắc có lẽ anh đã thức dậy và đang nhâm nhi trà buổi sáng. Anh ngủ ngon hôn anh?
Ở bên anh có nóng lắm không? Còn ở bên em năm nay mùa hè rất ngắn, chỉ nóng một khoảng vào đầu tháng bảy, còn lại là khí hậu ôn hòa mát mẻ như những ngày đầu thu. Thường khi mỗi năm bước vào trung tuần tháng tám thì mặt trời cũng bắt đầu dịu lại như chuẩn bị bước vào đầu ngày tháng 9 rồi thay đổi hẳn, cái se se lạnh của mùa thu vào những buổi sáng sớm làm cho con người rất dễ chịu, buổi trưa nắng lên cao thật ấm nhưng không nóng như mùa hè oi bức. Ở nhà em mát lắm nên nghĩ đến anh không biết ra sao hè năm nay ở bên đó. Mấy hôm trước còn nghe anh than nóng lắm.
Một lát rảnh và sau khi ăn sáng xong anh nhớ kiu em nha! em sẽ kể rất nhiều chuyện cho anh nghe về buổi sáng của em hôm nay. Chúc anh một ngày mới đầy tinh thần sản khoái, vui vẻ và mạnh khỏe nha anh thương! LoveU...!
Hoài Thương
Sáng nay thức sớm trước khi đi ra ngoài em đã vào viết một mess dài thăm anh, nhưng khi bỏ hình vào có một chút trục trặc, bấm tới bấm lui thì bị mất bài, em không còn thời gian nên đành phải đi chứ không thể viết lại được. Trưa nay vừa về tới nhà ngồi xuống bàn là viết cho anh liền đây anh ơi! Giờ này chắc có lẽ anh đã thức dậy và đang nhâm nhi trà buổi sáng. Anh ngủ ngon hôn anh?
Ở bên anh có nóng lắm không? Còn ở bên em năm nay mùa hè rất ngắn, chỉ nóng một khoảng vào đầu tháng bảy, còn lại là khí hậu ôn hòa mát mẻ như những ngày đầu thu. Thường khi mỗi năm bước vào trung tuần tháng tám thì mặt trời cũng bắt đầu dịu lại như chuẩn bị bước vào đầu ngày tháng 9 rồi thay đổi hẳn, cái se se lạnh của mùa thu vào những buổi sáng sớm làm cho con người rất dễ chịu, buổi trưa nắng lên cao thật ấm nhưng không nóng như mùa hè oi bức. Ở nhà em mát lắm nên nghĩ đến anh không biết ra sao hè năm nay ở bên đó. Mấy hôm trước còn nghe anh than nóng lắm.Một lát rảnh và sau khi ăn sáng xong anh nhớ kiu em nha! em sẽ kể rất nhiều chuyện cho anh nghe về buổi sáng của em hôm nay. Chúc anh một ngày mới đầy tinh thần sản khoái, vui vẻ và mạnh khỏe nha anh thương! LoveU...!
Hoài Thương











