My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Chúc anh ăn tết trung thu hạnh phúc!

Anh Tư thương mến ơi! Anh khỏe không anh?
Em không ngờ anh Tư lớn vậy mà dễ mít ướt quá, mỗi lần nhắc tới mẹ là rưng rưng mít ướt! anh ơi! anh biết sao không? em biết điểm yếu của anh rùi! để dành đó lâu lâu đem ra sử dụng hihi...!

Cái blog thơ đã xem như em hoàn thành 3/4 rồi nha anh. Gần như cấm đầu cấm cổ làm túi bụi hết thấy mặt trời liên tục bao nhiêu ngày rồi đó anh ơi! Đó là cái tội lễ mễ của em đó. Vì bình thường không biết lo, chờ nước tới rồi phải lo dựng cờ chạy. Cũng cám ơn anh đã giúp em một tay hôm mấy bữa đầu tiên lúc chưa có hình. Anh ơi! cũng nhờ vậy em tìm lại tất cả những cái hình đẹp mà em đã tốn biết bao nhiêu thời gian tìm kiếm, có đôi lúc tìm một tấm hình còn lâu hơn làm một bài thơ, cái việc mà anh cứ bảo em nên châm chế bớt đi cho khỏe. Nhưng mà thấy hình thì nó vẫn thu hút mình đến đổi không thể nhịn được. Thôi thì, một chút nghệ thuật màu sắc cho vui nhà vui cửa anh nha!

Hôm nay em đã post rất nhiều và tạm không cần gấp nữa nên vào đọc thơ anh, thấy anh chúc Mỹ Trinh tết trung thu mà em giựt mình là hình như em quên luôn cả trời đất vì cái blog thơ của hai anh em mình. Bây giờ chạy vào đây liền để chúc anh nè! Trung thu vui vẻ và chịu khó giải thích cái ý nghĩa tết trung thu cho các nhóc của anh nha. Em đi kiếm vài cái bánh vẽ gửi tượng trưng cho anh mùa trung thu 2011 đây nè anh ơi! LoveU...!
Chúc anh ăn tết trung thu hạnh phúc!

Hoài Thương

HÔN GÓT THU HỒNG HOA EM THƠMÔI THƠ MỚM MỘNG TRUNG THU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.