EM LỠ HỨA RỒI EM LỠ QUÊN . EM ĐÃ HỨA RỒI ĐÂU NỠ QUÊN.
Sunday, September 18, 2011 9:45:10 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Biết hôn...
Em lỡ hưá rồi em lỡ quên
Thương quá trời sao nỡ bắt đền
Chỉ giận anh chưa khôn khéo dỗ
Dấu yêu dấu nhớ dấu buồn êm
Em lỡ hứa rồi em lỡ khói
Thương quá trời sao nỡ giận hờn
Chỉ giận anh chưa ve vuốt đủ
Vòng trên vòng dưới vòng lưng non
Em lỡ hứa rồi em lỡ mây
Thương quá trời sao nỡ bướm bay
Chỉ giận anh chưa ru trăng mật
Mưa môi sôi lửa đêm sữa ngày
Em lỡ hứa rồi em lỡ lạnh
Thương quá trời sao nỡ ong bần
Chỉ giận anh chưa nâng hứng mộng
Tay than chân lửa hoa mưa xuân
Em lỡ hứa rồi em lỡ không
Thương quá trời sao nỡ thay lòng
Chỉ giận anh chưa dâng hiến hết
Tình kinh tình sử tình tiên bồng
Em lỡ hứa rồi em lỡ chiêu
Thương quá trời sao nỡ ghét yêu
Chỉ giận anh chưa đưa đón gió
Chong chóng chuồn chuồn đom đóm trêu
Em lỡ hứa rồi em lỡ quên
Thương quá trời sao nỡ bắt đền
Chỉ giận anh chưa khôn khéo dỗ
Dấu yêu dấu nhớ dấu buồn êm
Biết hôn ...
Cưng ơi....
MD.08/18/11
LuânTâm
TB: Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Biết em quá cực khổ bận rộn em biểu anh khoan post thơ mới chờ em ...Anh cũng quá lu bu bận rộn hoài ! Nhưng nhìn Topic HTHAHT của 2 anh em Mình bị chìm tận đáy vực sầu anh rất đau lòng hông chịu nổi nên mới cố chắt chiu nắn nót vài câu hương tình phèn nho nhỏ ngây thơ thẩn thương tặng em cho 2 anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút thôi ..Thương ơi ! Xin em ráng giữ sức khoẻ thật tốt đi bộ thể dục phơi nắng thường xuyên với Milo & Cleo em nha ...Nhất là không có ngồi yên hoài trước Computer thức quá khuya rất nguy hại cho sức khoẻ làm cho anh quá đứt ruột lo lắng thêm cho em mà hông biết làm sao phụ giúp em được 1 chút xíu nào em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Em đếm từ trên xuống dưới anh đã post 5 bài thơ dài liên tục, mà em thì còn im ru chưa động tĩnh một giọt thơ nào cả đó anh ơi! Mới đây đi làm về nhờ anh báo tin cho em hay nên mới vào đọc bài thơ mới nhất của anh thật là độc đáo. Anh viết 5 cái nội dung bằng một hình thức thật là một sáng tạo tuyệt đẹp và nổi bật. Mà cái nổi bật nhất là anh Tư trách em quá trời quá đất rồi anh ơi! Mà cũng đúng thôi đó anh vì em thật là tệ hại, nhìn cái gương của anh mà sao soi hoài cũng thấy không rõ anh ơi! chỉ còn cách nằm úp mặt xuống đất cho anh đánh đòn bằng roi mây thôi ạ! huhuhu! Hôm nay em đi làm về nhà rất trễ, ăn cơm trưa lúc 3 giờ xế đó anh, vừa ăn vừa type những dòng chữ này cho anh kịp đọc để không có giận em và buồn em dữ vậy anh nha. Bây giờ em vừa nuốt buổi ăn trưa vừa thơ luôn cho anh đây. Thấy anh đang cười hù khỉ với em mà cái mặt méo xẹo hà! Thiệt là tụi nghịp anh tui đang giận mà cũng ráng cười với nhỏ em không làm nên tích sự. Để chuộc tội em viết không kịp thở và thơ liền không kịp nuốt cơm đó nhe anh ơi! Chúc anh mạnh khỏe vui vẻ để có sức kiên nhẩn chịu đựng với em hoài! Love anh thank you forever nha anh Tư!
Hoài Thương
Thơ liền sốt dẻo rồi bớ...anh Tư ơi:::!
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã hứa rồi đâu nỡ quên
Dẫu ghét làm sao cũng bắt đền
Nhịn ăn nhịn ngủ đành thôi vậy
Vẽ hồng thương nhớ kết thành tên
Em đã hứa rồi thêu tên anh
trên hoa trên lá mộng thơm lành
Ru ca dao hát tình trinh nữ
Hạ hồng ươm nắng thắm tình xanh
Em đã hứa rồi những ngày Đông
Làm thơ gom nắng lùa mây hồng
Về hết cho anh trăm năm nữa
Ru ngon ru ngọt giấc mơ nồng
Em đã hứa rồi những mùa xuân
Hoa thơm nhụy ngọt cõi xa gần
Trang trí vườn thơ muôn sắc thắm
Ủ thơm hương áo phơi đầy sân
Em đã hứa rồi những thu đi
Vần thơ thương quá gót biệt ly
Nên còn ở lại ngàn năm nữa
Tặng anh thi bút nét nhu mì
Em đã hứa rồi nắng hạ vàng
Khi gió chiều hôm mây lang thang
Ngồi bên hiên cửa trông bên đó
Mài mực làm thơ nhớ thương chàng...
Hoài Thương
08/18/11
Cưng ơi...
Biết hôn...
Em lỡ hưá rồi em lỡ quên Thương quá trời sao nỡ bắt đền
Chỉ giận anh chưa khôn khéo dỗ
Dấu yêu dấu nhớ dấu buồn êm
Em lỡ hứa rồi em lỡ khói
Thương quá trời sao nỡ giận hờn
Chỉ giận anh chưa ve vuốt đủ
Vòng trên vòng dưới vòng lưng non
Em lỡ hứa rồi em lỡ mây
Thương quá trời sao nỡ bướm bay
Chỉ giận anh chưa ru trăng mật
Mưa môi sôi lửa đêm sữa ngày
Em lỡ hứa rồi em lỡ lạnh
Thương quá trời sao nỡ ong bần
Chỉ giận anh chưa nâng hứng mộng
Tay than chân lửa hoa mưa xuân
Em lỡ hứa rồi em lỡ không
Thương quá trời sao nỡ thay lòng
Chỉ giận anh chưa dâng hiến hết
Tình kinh tình sử tình tiên bồng
Em lỡ hứa rồi em lỡ chiêu
Thương quá trời sao nỡ ghét yêu
Chỉ giận anh chưa đưa đón gió
Chong chóng chuồn chuồn đom đóm trêu
Em lỡ hứa rồi em lỡ quên
Thương quá trời sao nỡ bắt đền
Chỉ giận anh chưa khôn khéo dỗ
Dấu yêu dấu nhớ dấu buồn êm
Biết hôn ...
Cưng ơi....
MD.08/18/11
LuânTâm
TB: Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Biết em quá cực khổ bận rộn em biểu anh khoan post thơ mới chờ em ...Anh cũng quá lu bu bận rộn hoài ! Nhưng nhìn Topic HTHAHT của 2 anh em Mình bị chìm tận đáy vực sầu anh rất đau lòng hông chịu nổi nên mới cố chắt chiu nắn nót vài câu hương tình phèn nho nhỏ ngây thơ thẩn thương tặng em cho 2 anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút thôi ..Thương ơi ! Xin em ráng giữ sức khoẻ thật tốt đi bộ thể dục phơi nắng thường xuyên với Milo & Cleo em nha ...Nhất là không có ngồi yên hoài trước Computer thức quá khuya rất nguy hại cho sức khoẻ làm cho anh quá đứt ruột lo lắng thêm cho em mà hông biết làm sao phụ giúp em được 1 chút xíu nào em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Em đếm từ trên xuống dưới anh đã post 5 bài thơ dài liên tục, mà em thì còn im ru chưa động tĩnh một giọt thơ nào cả đó anh ơi! Mới đây đi làm về nhờ anh báo tin cho em hay nên mới vào đọc bài thơ mới nhất của anh thật là độc đáo. Anh viết 5 cái nội dung bằng một hình thức thật là một sáng tạo tuyệt đẹp và nổi bật. Mà cái nổi bật nhất là anh Tư trách em quá trời quá đất rồi anh ơi! Mà cũng đúng thôi đó anh vì em thật là tệ hại, nhìn cái gương của anh mà sao soi hoài cũng thấy không rõ anh ơi! chỉ còn cách nằm úp mặt xuống đất cho anh đánh đòn bằng roi mây thôi ạ! huhuhu! Hôm nay em đi làm về nhà rất trễ, ăn cơm trưa lúc 3 giờ xế đó anh, vừa ăn vừa type những dòng chữ này cho anh kịp đọc để không có giận em và buồn em dữ vậy anh nha. Bây giờ em vừa nuốt buổi ăn trưa vừa thơ luôn cho anh đây. Thấy anh đang cười hù khỉ với em mà cái mặt méo xẹo hà! Thiệt là tụi nghịp anh tui đang giận mà cũng ráng cười với nhỏ em không làm nên tích sự. Để chuộc tội em viết không kịp thở và thơ liền không kịp nuốt cơm đó nhe anh ơi! Chúc anh mạnh khỏe vui vẻ để có sức kiên nhẩn chịu đựng với em hoài! Love anh thank you forever nha anh Tư!
Hoài Thương Thơ liền sốt dẻo rồi bớ...anh Tư ơi:::!
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã hứa rồi đâu nỡ quênDẫu ghét làm sao cũng bắt đền
Nhịn ăn nhịn ngủ đành thôi vậy
Vẽ hồng thương nhớ kết thành tên
Em đã hứa rồi thêu tên anh
trên hoa trên lá mộng thơm lành
Ru ca dao hát tình trinh nữ
Hạ hồng ươm nắng thắm tình xanh
Em đã hứa rồi những ngày Đông
Làm thơ gom nắng lùa mây hồng
Về hết cho anh trăm năm nữa
Ru ngon ru ngọt giấc mơ nồng
Em đã hứa rồi những mùa xuân
Hoa thơm nhụy ngọt cõi xa gần
Trang trí vườn thơ muôn sắc thắm
Ủ thơm hương áo phơi đầy sân
Em đã hứa rồi những thu đi
Vần thơ thương quá gót biệt ly
Nên còn ở lại ngàn năm nữa
Tặng anh thi bút nét nhu mì
Em đã hứa rồi nắng hạ vàng
Khi gió chiều hôm mây lang thang
Ngồi bên hiên cửa trông bên đó
Mài mực làm thơ nhớ thương chàng...
Hoài Thương
08/18/11











