EM MỚM YÊU ANH GIỌT CA DAO. ANH MỚM TÌNH ANH CHO EM XINH
Sunday, September 18, 2011 10:01:05 PM
Anh Tư ơi! Anh đã khỏe và hết bệnh rồi phải không?
Đố anh biết cái mess này và bài thơ này là em đã viết lại lần thứ hai rồi đó anh ơi! Đâu đó xong xuôi cũng bởi vì cái bấm lỗi kỹ thuật mà ra nông nổi ...huhu! Nhưng mà không phiền chi hết anh nha! Bởi vì em rất vui hôm nay được trở về nhà viết với anh như lòng em nôn nao mong muốn. Bởi vì anh đã làm cho em quá cảm động trong lúc em đã không thể làm thơ và đã hẹn cùng anh một khoảng thời gian ngừng lại. Vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục cho trang thơ mình sống dậy gần như mỗi ngày. Em rất hiểu tâm trạng của anh và thơ vì trang thơ Hoài Thương và Luân Tâm sống như là trái tim anh đập mỗi ngày mỗi phút mỗi giây... Và cũng bởi vì vậy mà em nôn nao không ngừng nghỉ khi biết anh vẫn ngồi đây chắt chiu từng nét và gò từng chữ thơ để tặng em.
Công việc cái blog thơ HTLT cũng sắp xong rồi anh ơi! Em hy vọng vào cuối tuần là đâu đó hoàn chỉnh 100% . Hôm nay em rất vui trở lại đây và bắt đầu viết với anh bài thơ mới nhất của hôm nay. Tất cả còn lại em sẽ đọc lại và tư từ đáp lại cái ơn anh đã chăm sóc trang thơ trong những ngày vắng em anh nha! LoveU...!
EM MỚM YÊU ANH GIỌT CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em mớm yêu anh giọt ca dao
Ru thơm dỗ ngọt thấu trăng sao
Ngày đêm rót mật hoa mưa bướm
Đường trước bắt đền hôn ngõ sau
Anh mớm thương em giọt tình hồng
Ru rừng dỗ núi ấm bể sông
Chống chèo bèo bọt phù sa sữa
Thơ ngây đất hát đá đơm bông
Em mớm yêu anh giọt lệ vui
Ru trên dỗ dưới hồng trần cười
Sơn cùng thủy tận cam lai lửa
Một góc trời riêng tắm mưa môi
Anh mớm thương em giọt đào hoa
Ru xuân dỗ hạ thu đông nhà
Náu nương suối tóc thơ tình điệu
Sớm cõng trưa bồng tối hoan ca ...
MD.09/13/11
LuânTâm
ANH MỚM TÌNH ANH CHO EM XINH
Em mớm yêu anh giọt ấm nồng
Một vườn hoa nở mộng non sông
Thơ anh thơm ngát nương làn gió
Mỗi lời mỗi chữ một tấm lòng
Anh mớm yêu em giọt linh hồn
Trái tim vang nhịp đợi hoàng hôn
Gửi vầng mây tím chân trời mới
Điệu hát cung đàn đắm môi hôn
Em mớm tình em nụ môi thơ
Đau thương dâu bể đã không ngờ
Rừng thu trọi lá còn trăng mật
Mỗi bước em về mỗi giấc mơ
Anh mớm tình anh cho em xinh
Thu đông xuân hạ vẫn lung linh
Triệu vần thơ nắng hôn rừng núi
Hôn chỗ em ngồi chép tình kinh
09/15/11
Hoài Thương
Đố anh biết cái mess này và bài thơ này là em đã viết lại lần thứ hai rồi đó anh ơi! Đâu đó xong xuôi cũng bởi vì cái bấm lỗi kỹ thuật mà ra nông nổi ...huhu! Nhưng mà không phiền chi hết anh nha! Bởi vì em rất vui hôm nay được trở về nhà viết với anh như lòng em nôn nao mong muốn. Bởi vì anh đã làm cho em quá cảm động trong lúc em đã không thể làm thơ và đã hẹn cùng anh một khoảng thời gian ngừng lại. Vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục cho trang thơ mình sống dậy gần như mỗi ngày. Em rất hiểu tâm trạng của anh và thơ vì trang thơ Hoài Thương và Luân Tâm sống như là trái tim anh đập mỗi ngày mỗi phút mỗi giây... Và cũng bởi vì vậy mà em nôn nao không ngừng nghỉ khi biết anh vẫn ngồi đây chắt chiu từng nét và gò từng chữ thơ để tặng em.
Công việc cái blog thơ HTLT cũng sắp xong rồi anh ơi! Em hy vọng vào cuối tuần là đâu đó hoàn chỉnh 100% . Hôm nay em rất vui trở lại đây và bắt đầu viết với anh bài thơ mới nhất của hôm nay. Tất cả còn lại em sẽ đọc lại và tư từ đáp lại cái ơn anh đã chăm sóc trang thơ trong những ngày vắng em anh nha! LoveU...!
EM MỚM YÊU ANH GIỌT CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em mớm yêu anh giọt ca dao
Ru thơm dỗ ngọt thấu trăng sao
Ngày đêm rót mật hoa mưa bướm
Đường trước bắt đền hôn ngõ sau
Anh mớm thương em giọt tình hồngRu rừng dỗ núi ấm bể sông
Chống chèo bèo bọt phù sa sữa
Thơ ngây đất hát đá đơm bông
Em mớm yêu anh giọt lệ vui
Ru trên dỗ dưới hồng trần cười
Sơn cùng thủy tận cam lai lửa
Một góc trời riêng tắm mưa môi
Anh mớm thương em giọt đào hoa
Ru xuân dỗ hạ thu đông nhà
Náu nương suối tóc thơ tình điệu
Sớm cõng trưa bồng tối hoan ca ...
MD.09/13/11
LuânTâm
ANH MỚM TÌNH ANH CHO EM XINH
Em mớm yêu anh giọt ấm nồngMột vườn hoa nở mộng non sông
Thơ anh thơm ngát nương làn gió
Mỗi lời mỗi chữ một tấm lòng
Anh mớm yêu em giọt linh hồn
Trái tim vang nhịp đợi hoàng hôn
Gửi vầng mây tím chân trời mới
Điệu hát cung đàn đắm môi hôn
Em mớm tình em nụ môi thơ
Đau thương dâu bể đã không ngờ
Rừng thu trọi lá còn trăng mật
Mỗi bước em về mỗi giấc mơ
Anh mớm tình anh cho em xinh
Thu đông xuân hạ vẫn lung linh
Triệu vần thơ nắng hôn rừng núi
Hôn chỗ em ngồi chép tình kinh
09/15/11
Hoài Thương











