HỒN THU EM CHẠM MƠ HOANG
Sunday, September 18, 2011 9:49:36 PM
Anh Tư ơi...Anh có khỏe không anh? Riêng phần em thì bơ phờ hết thấy đường rùi!
Anh biết không từ hôm anh báo tin cho em hay là Phố Rùm của mình sắp đóng cửa. Em khum lưng ngồi save thơ ngày và đêm. Thế mới biết thơ của hai anh em mình tràn giang đại hải... Em ê hết cái đầu tối nay mà không có chút nào thơ chứa ở trong đó! mấy ngày làm việc như cái máy. Mới đây chạy vào đọc bài thơ anh viết cho em ngày hôm qua thật ngon và cũng thật ngọt "Ao Thu Vớt Ngọc nghiêng Thành" của anh. Biết anh cũng rất bận mà còn chu đáo chăm sóc tặng thơ làm em cảm động mà không biết nói sao cho anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ đây nè! Em muốn nói với anh cái gì đó hơn là lời cám ơn rất suông và bình thường...à...hay là em phải nói em đội ơn anh với tất cả chân thành.... Như vậy đi anh nha! Cái câu mà anh vẫn nói với em hằng ngày...nó to lớn lắm mà chưa biết có diễn tả hết ý của mình chưa.
Thôi thì dù có dù không anh cũng nhận giùm em cho em vui...Và em biết chắc anh cũng đang rất vui. Em hẹn sẽ trở vào làm thơ với anh rất sớm nha anh thương. Chúc anh đầu tuần phấn khởi và sức khỏe dồi dào....LoveU!....anh Tư ơi!
HỒN THU EM CHẠM MƠ HOANG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chớm thu nắng chợt võ vàng
Hạ sầu cuối nẻo đường làng quê xa
Mắt anh lóng lánh chiều tà
Mặt trời soi bóng sương pha khói buồn
Ao thu anh ngọc ngà thương
Ôm vàng ngày cũ thiên đường về em
Chiều rơi hạt nắng bên thềm
Vai nhau rớt xuống giọt mềm thời gian
Hồn thu em chạm mơ hoang
Đi về ngõ vắng cung đàn tỉ tê
Lòng sâu một gói đam mê
Cất thương để nhớ cất mê để giành
Ơi thu gió gọi trên cành
Dòng sông quê cũ mộng lành về đâu
Hay là đen đỏ bể dâu
Chiều đi khuất bóng đêm thâu ngỡ ngàng
Chớm thu nắng đã vội tàn
Mưa chờ về xứ trên hàng mây cao
Thu em còn chút ngọt ngào
Cho anh sống lại ca dao tình đầu
Hoài Thương
09/08/11
Anh biết không từ hôm anh báo tin cho em hay là Phố Rùm của mình sắp đóng cửa. Em khum lưng ngồi save thơ ngày và đêm. Thế mới biết thơ của hai anh em mình tràn giang đại hải... Em ê hết cái đầu tối nay mà không có chút nào thơ chứa ở trong đó! mấy ngày làm việc như cái máy. Mới đây chạy vào đọc bài thơ anh viết cho em ngày hôm qua thật ngon và cũng thật ngọt "Ao Thu Vớt Ngọc nghiêng Thành" của anh. Biết anh cũng rất bận mà còn chu đáo chăm sóc tặng thơ làm em cảm động mà không biết nói sao cho anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ đây nè! Em muốn nói với anh cái gì đó hơn là lời cám ơn rất suông và bình thường...à...hay là em phải nói em đội ơn anh với tất cả chân thành.... Như vậy đi anh nha! Cái câu mà anh vẫn nói với em hằng ngày...nó to lớn lắm mà chưa biết có diễn tả hết ý của mình chưa.
Thôi thì dù có dù không anh cũng nhận giùm em cho em vui...Và em biết chắc anh cũng đang rất vui. Em hẹn sẽ trở vào làm thơ với anh rất sớm nha anh thương. Chúc anh đầu tuần phấn khởi và sức khỏe dồi dào....LoveU!....anh Tư ơi!
HỒN THU EM CHẠM MƠ HOANG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chớm thu nắng chợt võ vàngHạ sầu cuối nẻo đường làng quê xa
Mắt anh lóng lánh chiều tà
Mặt trời soi bóng sương pha khói buồn
Ao thu anh ngọc ngà thương
Ôm vàng ngày cũ thiên đường về em
Chiều rơi hạt nắng bên thềm
Vai nhau rớt xuống giọt mềm thời gian
Hồn thu em chạm mơ hoang
Đi về ngõ vắng cung đàn tỉ tê
Lòng sâu một gói đam mê
Cất thương để nhớ cất mê để giành
Ơi thu gió gọi trên cành
Dòng sông quê cũ mộng lành về đâu
Hay là đen đỏ bể dâu
Chiều đi khuất bóng đêm thâu ngỡ ngàng
Chớm thu nắng đã vội tàn
Mưa chờ về xứ trên hàng mây cao
Thu em còn chút ngọt ngào
Cho anh sống lại ca dao tình đầu
Hoài Thương
09/08/11











