TẮM TRĂNG THU MỘNG
Sunday, September 18, 2011 7:53:07 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bướm chờ hoa tắm trăng thu mộng
Trong trắng ngoài hồng mưa môi thơ
Suối thương đồi nhớ rừng yêu đói
Bể khát sông thèm cỏ ướt mơ
Cây quỳ gối nhạc xin khen họa
Lá khép chồi khoe búp non xanh
Vòng vo núi cấm chim hồng lạc
Bồng con nước ngọt hứng tinh anh
Chèo đò xuôi ngược vòng trái chín
Không áo rừng thu ru tình kinh
Cho trăng ăn mật trào non sữa
Trời ghen động đất nước sôi tình
Đàn cò dạ cổ hoài lang gọi
Xuống vực hôn mê lên đỉnh yêu
Bềnh bồng chới với mênh mông khói
Khoe thơm giấu ngọt nếm tuyệt chiêu
Nắng hạn mưa rào đào hoa hạ
Xoay lưng trần thế tóc tiên dài
Vòng eo khao khát vòng chân lửa
Tay tình chưa đủ vòng trần ai
Cùng mình hoa bướm sao ngây ngất
Cho vừa cho đủ cho hết dư
Kinh kệ hư không trong nguồn côị
Ngoài thềm hương áo ấm êm ru
Thu đứng thu đi thu thao thức
Thu ngồi thu hát thu hứng thơ
Hoa cười hoa nói hoa hé nhụy
Bướm tình bướm điệu bướm nằm mơ ...
MD.08/30/11
LuânTâm
Bướm chờ hoa tắm trăng thu mộng Trong trắng ngoài hồng mưa môi thơ
Suối thương đồi nhớ rừng yêu đói
Bể khát sông thèm cỏ ướt mơ
Cây quỳ gối nhạc xin khen họa
Lá khép chồi khoe búp non xanh
Vòng vo núi cấm chim hồng lạc
Bồng con nước ngọt hứng tinh anh
Chèo đò xuôi ngược vòng trái chín
Không áo rừng thu ru tình kinh
Cho trăng ăn mật trào non sữa
Trời ghen động đất nước sôi tình
Đàn cò dạ cổ hoài lang gọi
Xuống vực hôn mê lên đỉnh yêu
Bềnh bồng chới với mênh mông khói
Khoe thơm giấu ngọt nếm tuyệt chiêu
Nắng hạn mưa rào đào hoa hạ
Xoay lưng trần thế tóc tiên dài
Vòng eo khao khát vòng chân lửa
Tay tình chưa đủ vòng trần ai
Cùng mình hoa bướm sao ngây ngất
Cho vừa cho đủ cho hết dư
Kinh kệ hư không trong nguồn côị
Ngoài thềm hương áo ấm êm ru
Thu đứng thu đi thu thao thức
Thu ngồi thu hát thu hứng thơ
Hoa cười hoa nói hoa hé nhụy
Bướm tình bướm điệu bướm nằm mơ ...
MD.08/30/11
LuânTâm











