ĐÃ SẦU ĐÃ TỦI ĐÃ ĐAU
Monday, September 19, 2011 10:00:40 PM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một ngày sương khói trắng mù
Đừng anh đừng nói mùa thu lá sầu
Cây buồn hơn lá tim sâu
Lá đi lá bỏ rừng sầu xác xơ
Một ngày bỏ lại giấc mơ
Đừng anh đừng nói dại khờ thế thôi
Còn gì đâu nữa trên ngôi
Hằng nga khép nép khuyết rồi trăng em
Một ngày máu chảy ruột mềm
Đừng anh đừng nói nghĩa bền tình sâu
Hồng trần cát bụi bạc đầu
Làm sao qua hết bể dâu biển đời
Một ngày chắc đã thảnh thơi
Đừng anh đừng nói đã vơi giận hờn
Trọc trằn đêm mộng từng cơn
Cải lương vọng cổ như đờn đứt dây
Một ngày thơ hết ngất ngây
Đừng anh đừng nói đọa đày chiêm bao
Đã sầu đã tủi đã đau
Hôn mê đã tỉnh ngọt ngào đã đi...
Hoài Thương
09/19/11
Một ngày sương khói trắng mù
Đừng anh đừng nói mùa thu lá sầu
Cây buồn hơn lá tim sâu
Lá đi lá bỏ rừng sầu xác xơ
Một ngày bỏ lại giấc mơĐừng anh đừng nói dại khờ thế thôi
Còn gì đâu nữa trên ngôi
Hằng nga khép nép khuyết rồi trăng em
Một ngày máu chảy ruột mềm
Đừng anh đừng nói nghĩa bền tình sâu
Hồng trần cát bụi bạc đầu
Làm sao qua hết bể dâu biển đời
Một ngày chắc đã thảnh thơi
Đừng anh đừng nói đã vơi giận hờn
Trọc trằn đêm mộng từng cơn
Cải lương vọng cổ như đờn đứt dây
Một ngày thơ hết ngất ngây
Đừng anh đừng nói đọa đày chiêm bao
Đã sầu đã tủi đã đau
Hôn mê đã tỉnh ngọt ngào đã đi...
Hoài Thương
09/19/11











