ĐÃ THƠM ĐÃ NGỌT ĐÃ THƠ
Monday, September 19, 2011 2:17:03 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
cưng ơi...
nếu như sẽ có một ngày
mà thôi không nói khói bay bụi mù
mây thiên cổ gió thiên thu
em ơi sao lạnh trăng ru bóng nào
nếu như không còn chiêm bao
mà thôi không nói thêm đau lòng mà
mượn hồn bướm nhập xác hoa
bồng thương cõng nhớ về nhà quê thơ
nếu như tên đạn cuốn cờ
mà thôi không nói ướt tơ tội tằm
áo hương lông ngỗng biệt tăm
mưa ngâu dế khóc nghìn năm ve sầu
nếu như nắng lửa mưa dầu
mà thôi không nói về đâu ròng ròng
bèo xuôi nước ngược đục trong
cò con gánh gạo nuôi chồng tù oan
nếu như giận hết hiền ngoan
mà thôi không nói bình an vô bờ
đã thơm đã ngọt đã thơ
dỗ giành nhõng nhẽo mật chờ sữa hôn...
cưng ơi ...
MD.09/19/11
LuânTâm
cưng ơi...
nếu như sẽ có một ngàymà thôi không nói khói bay bụi mù
mây thiên cổ gió thiên thu
em ơi sao lạnh trăng ru bóng nào
nếu như không còn chiêm bao
mà thôi không nói thêm đau lòng mà
mượn hồn bướm nhập xác hoa
bồng thương cõng nhớ về nhà quê thơ
nếu như tên đạn cuốn cờ
mà thôi không nói ướt tơ tội tằm
áo hương lông ngỗng biệt tăm
mưa ngâu dế khóc nghìn năm ve sầu
nếu như nắng lửa mưa dầu
mà thôi không nói về đâu ròng ròng
bèo xuôi nước ngược đục trong
cò con gánh gạo nuôi chồng tù oan
nếu như giận hết hiền ngoan
mà thôi không nói bình an vô bờ
đã thơm đã ngọt đã thơ
dỗ giành nhõng nhẽo mật chờ sữa hôn...
cưng ơi ...
MD.09/19/11
LuânTâm











