CHUNG ĐƯỜNG HOA MƯA
Friday, October 7, 2011 3:45:30 PM
CHUNG ĐƯỜNG HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Trăng sôi bể gió cháy rừng
Mây đeo khói quấn chín từng ngàn thương
Hoa hôn nho nhỏ quê hương
Bướm hôn nho nhỏ mộng thường sao chưa
Vườn cau vườn cải vườn dừa
Nương dâu biển lúa ruộng dưa luống cà
Thơ tình sử nhạc tình ca
Anh nâng em hứng khổ qua vui trào
Không nghìn trước không nghìn sau
Mặc kinh kệ sách chiêm bao vỡ bờ
Ngọt ngào yểu điệu ngây thơ
Đón đưa hò hẹn ướt mơ chung hồn
Giả đò trốn kiếm chim khôn
Tìm tổ trăng mật sạch trơn ròng ròng
Lửa ngậm sữa hương đòng đòng
Kẹo dừa chuối sấy bánh phồng xu xoa
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa
Trên non trong nước ngoài ca dao tràn
Than hồng bếp ấm lửa ngoan
Chung môi chọn đá thử vàng tầm xuân
Trăng sôi bể gió cháy rừng...
Thương ơi...
MD.10/07/11
Luân Tâm
TB: Còn nữa ...nữa ...nữa .. .nè nha nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi à ơi à..
Bíêt hôn thương ơi ...cho dù trăm nhớ ngàn thương cũng chưa đầy đủ thiên hương em tình cho dù cho thấy cho nhìn cho gặp cho mộng cho xin trong ngoài cũng chưa vơi khát khao hoài cho dù tận thế thiên tai cũng chưa biết sợ kéo cày đội ơn cho dù bể cạn non mòn cũng chưa học thuộc bướm hôn hoa cười cho dù động đất sập trời cũng chưa điã đói cho lời sam đeo cho dù mây bọt khói bèo cũng chưa mòn mỏi chống chèo lửa hương cho dù trăm nhớ ngàn thương... Thương ơi biết hôn....
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...Trăng sôi bể gió cháy rừng
Mây đeo khói quấn chín từng ngàn thương
Hoa hôn nho nhỏ quê hương
Bướm hôn nho nhỏ mộng thường sao chưa
Vườn cau vườn cải vườn dừa
Nương dâu biển lúa ruộng dưa luống cà
Thơ tình sử nhạc tình ca
Anh nâng em hứng khổ qua vui trào
Không nghìn trước không nghìn sau
Mặc kinh kệ sách chiêm bao vỡ bờ
Ngọt ngào yểu điệu ngây thơ
Đón đưa hò hẹn ướt mơ chung hồn
Giả đò trốn kiếm chim khôn
Tìm tổ trăng mật sạch trơn ròng ròng
Lửa ngậm sữa hương đòng đòng
Kẹo dừa chuối sấy bánh phồng xu xoa
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa
Trên non trong nước ngoài ca dao tràn
Than hồng bếp ấm lửa ngoan
Chung môi chọn đá thử vàng tầm xuân
Trăng sôi bể gió cháy rừng...
Thương ơi...
MD.10/07/11
Luân Tâm
TB: Còn nữa ...nữa ...nữa .. .nè nha nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi à ơi à..
Bíêt hôn thương ơi ...cho dù trăm nhớ ngàn thương cũng chưa đầy đủ thiên hương em tình cho dù cho thấy cho nhìn cho gặp cho mộng cho xin trong ngoài cũng chưa vơi khát khao hoài cho dù tận thế thiên tai cũng chưa biết sợ kéo cày đội ơn cho dù bể cạn non mòn cũng chưa học thuộc bướm hôn hoa cười cho dù động đất sập trời cũng chưa điã đói cho lời sam đeo cho dù mây bọt khói bèo cũng chưa mòn mỏi chống chèo lửa hương cho dù trăm nhớ ngàn thương... Thương ơi biết hôn....











