CẢM ƠN SUỐI TÓC THƠ DÀI
Saturday, November 12, 2011 2:27:55 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương trăng non nhõng nhẽo của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
.....
em ơi ...gửi bài thơ cũ cảm ơn tóc dài thơ mộng mật vờn sữa thơ trăm thương đợi ngàn nhớ chờ bồng em tiên cá lên bờ tân hôn tuy không thương tặng còn hơn của riêng em đó đừng hờn giận nha đi đâu cũng vội về nhà thơm canh rau muống ngọt cà dầm tương mưa môi hứng giọt văn chương nắng bướm quốc ngữ thiên hương hoa hồng chung thân tát cạn bể đông vui chèo buồn chống tiên rồng bình yên ru ngọt ngào dỗ dịu hiền ca dao em hát anh ghiền trăng non gửi bài thơ cũ càm ơn... em ơi ...
Anh xin thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc & have a very ...very ...good weekend em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.

CẢM ƠN SUỐI TÓC THƠ DÀI
Chiều thu nắng muộn hoa thơ
Chung môi se sẻ ướt mơ xuân hồng
Hoa mềm lòng bướm ấm lòng
Sương mờ núi khói nắng sông mưa tình
Thương cây nhớ cội giật mình
Phù du cháy cánh văn minh ve sầu
Đèn xanh chậm đèn đỏ mau
Áo hồng áo trắng ngày nào gần xa
Dã tràng tiếc ngọc thương hoa
Hồn đau mây trắng quê nhà sầu đông
May còn em mộng anh hồng
Tha hương kinh kệ tang bồng mặc mây
Cảm ơn suối tóc thơ dài
Trói tay bó gối thơm hoài ngàn năm
Tình đầu tơ tình cuối tằm
Kén yêu chui rúc trăng rằm hóa thân...
MD.11/02/10
LuânTâm
.....
em ơi ...gửi bài thơ cũ cảm ơn tóc dài thơ mộng mật vờn sữa thơ trăm thương đợi ngàn nhớ chờ bồng em tiên cá lên bờ tân hôn tuy không thương tặng còn hơn của riêng em đó đừng hờn giận nha đi đâu cũng vội về nhà thơm canh rau muống ngọt cà dầm tương mưa môi hứng giọt văn chương nắng bướm quốc ngữ thiên hương hoa hồng chung thân tát cạn bể đông vui chèo buồn chống tiên rồng bình yên ru ngọt ngào dỗ dịu hiền ca dao em hát anh ghiền trăng non gửi bài thơ cũ càm ơn... em ơi ...
Anh xin thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc & have a very ...very ...good weekend em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.

CẢM ƠN SUỐI TÓC THƠ DÀI
Chiều thu nắng muộn hoa thơ
Chung môi se sẻ ướt mơ xuân hồng
Hoa mềm lòng bướm ấm lòng
Sương mờ núi khói nắng sông mưa tình
Thương cây nhớ cội giật mình
Phù du cháy cánh văn minh ve sầu
Đèn xanh chậm đèn đỏ mau
Áo hồng áo trắng ngày nào gần xa
Dã tràng tiếc ngọc thương hoa
Hồn đau mây trắng quê nhà sầu đông
May còn em mộng anh hồng
Tha hương kinh kệ tang bồng mặc mây
Cảm ơn suối tóc thơ dài
Trói tay bó gối thơm hoài ngàn năm
Tình đầu tơ tình cuối tằm
Kén yêu chui rúc trăng rằm hóa thân...
MD.11/02/10
LuânTâm











