My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỘT THỜI SẮC HƯƠNG



MỘT THỜI SẮC HƯƠNG

Anh đi để gót in thềm nhớ
Hoa ở ngoài sân rữa nhụy buồn
Gió mưa năm tháng phong trần bụi
Của kiếp ba sinh lẽ vô thường

Anh đi mang nắng xa mùa hạ
Để lại ngàn thương một chuyến đò
Nước trôi trôi mãi sông ra biển
Nơi nào ghé lại những bến mơ

Anh đi để lại vàng kỷ niệm
Của những chiều thu cuối đã tàn
Áo thư sinh cũ màu đã bạc
Cô học trò xưa mộng lỡ làng

Dấu thẹn thùng nào còn khép nép
Một đời thầm kín gói hương khuya
Xa mùa yêu dấu thôi ngây ngất
Cúi đầu trăng khép mộng tình hoa

Hoa chỉ một thời ươm sắc hương
Em đi lẵng lặng một chiều sương
Thềm nhớ nhà ai vàng lá rụng
Xơ xác nhìn theo cuối nẻo đường

Mai về hốt lá mùa thương
Chôn xuân xuống mộ đã dường xa xăm
Bao nhiêu câu chuyện trăng rằm
Bao nhiêu mộng đẹp đã nằm yên nghe
Tình xưa lấp những câu thề
Hoa xưa rã cánh hôn mê rụng đầy
Mai về rót giọt thơ ngây
Uống dòng sông nhớ đã gầy thương đau...

Hoài Thương
11/27/11

ANH SỬA HÌNH NHỎ LẠI THEO Ý EM RỒI NÈ NHO NHỎ NGỌT NGÀO ƠI...Thiên Đàng xa Xăm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.