My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA TÌNH BƯỚM YÊU

HOA TÌNH BƯỚM YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hoa tình bướm yêu thương ơi...

Mưa tạnh trời trong lòng hoa nắng
Bướm hồng cõng gió vòng đo thơm
Hương môi hương tóc bồng hương áo
Lửa nói lửa cười lửa gối ôm

Nhớ thấu trời yêu thương mút mùa
Hờn ghen thêm ngọt đền mê bùa
Cỏ may áo cưới chưa kịp cháy
Không áo không giày nũng nịu thua

Yêu thấu trăng sao đào tuyệt đỉnh
Không trời không đất không nhân gian
Không kinh kệ sách đèn đom đóm
Tay bốc trầm hương chân lửa than

Biết chưa biết đủ biết hết hôn
Cho thêm cho dư cho sạch trơn
Bể tình suối nghĩa nguồn sữa mật
Liền cánh tiên bồng áo cảo thơm

Sôi nổi hụt hơi rong chơi chữ
Câu thơ câu nhạc câu hôn mê
Tương tư đĩa đói tu nghìn kiếp
Nắng hạn mưa rào trào vỡ đê

Đi môi anh khát vọng thê
Về má em tựa vai kề hôn phu
Nhịp tim dỗ hơi thở ru
Giường trăng chăn gió tình thư hồng trần

Tháng giêng khoe tết thưởng xuân
Sơn cùng thủy tận ăn mừng tân hôn
Hứng hoa nâng trứng không mòn

Hoa tình bướm yêu thương ơi ...

MD.02/03/11
LuânTâm

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương nhõng nhẽo thuốc tiên bồng của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ? Hai bài thơ hoa hồng ân thơ ngây quá tuyệt vời thơm ngọt hiền dịu thủy chung vời vợi cao sang mút mùa thấu trời liên tiếp trong 1 thời gian rất nhanh của em thương tặng cho anh "GẤP VỀ SINH NHẬT ANH & NGHÌN NỤ HÔN MÔI" đã làm anh quá sững sờ xúc động chấn động ngạc nhiên thích thú yêu thích ngưỡng mộ kính phục được thơm lây vô cùng vô tận ...Thiệt tình đó nha Thương ơi !
Anh muốn mạo muội múa rìu đôi dòng quê mùa thô thiển gọi là 1 chút chân tình đáp lễ đa cảm tạ ơn em ! Nhưng khi đọc lại thấy quá ngại ngùng phân vân mãi vì nếu như so với hồn thơ hương thơ hứng thơ chữ nghĩa xúc cảm ảnh tượng thơ em thì quả thật anh xin chịu thua rồi nè ...Thương ơi !
Thôi thì như anh em Mình đã nhiều lần hứa với nhau rồi ...Cho dù thơ vui thơ buồn thơ hay thơdở thế nào đi chăng nữa Mình cũng vẫn thường xuyên viết cho nhau thương tặng thương gửi cho nhau cùng xẻ chia thương cảm đồng cảm tri kỷ tri âm chia ngọt xẻ vùi với nhau mãi mãi em nha ...
Anh rất ước mong em luôn được thật mạnh khoẻ an vui hạnh phúc trọn vẹn như ý tươi cười như hoa hồng xuân anh đào nguyên vô tận thơ ngây thơ mộng tình kinh cho anh được thưởng thức với em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Anh LT.

Nghìn Nụ Môi Hôn Ngọt Ngào Bướm Hoa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.