My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Ngọt Ngào Bướm Hoa

Ngọt Ngào Bướm Hoa
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đợi xuân xuân đã về nhà
Mặc cho Đông tuyết trắng gần xa
Lòng xuân hoa bướm mơ tình ái
Lửa ấm chưa bằng Mình với ta

Anh mang xuân ấm về cho em
Áo thương áo nhớ vòng tay mềm
Em may áo mới từ hôm ấy
Chờ mãi bây giờ tên ghép tên

Cám ơn sinh nhật nối cầu duyên
Em con chim hót ngày thần tiên
Anh con bướm nắng vờn xuân mới
Phút chốc tan nhanh nỗi ưu phiền

Bao nhiêu câu chuyện những ngày xa
Biết chưa chưa biết cũng đậm đà
Hỏi em anh hỏi còn thương nhớ
Nhoi nhói ngực đầy lệ châu sa

Cám ơn tình chữ anh mài mực
Yêu em vai gánh mộng còng lưng
Yêu anh thấp thỏm đêm về trắng
Yêu anh làm gió hú trên rừng

Về môi em đợi môi nung
Hơi xuân phả ấm nấu cùng môi nhau
Đi anh thương nhớ đủ màu
Về em đền đáp ngọt ngào bướm hoa...

Hoài Thương
01/03/11

Anh Tư ơi! Anh có khoẻ hôn? Hôm qua không biết gió nào đưa hương mà em hứng lên viết liên tục hai bài thơ công nhận thật là nhanh. Nhưng đó chỉ là bật chợt trong muôn một thôi anh ơi! Suốt ngày hôm nay đi làm em vẫn suy nghĩ và gấp về đọc lại xem mình viết như thế nào. Trong khi em lo lắng thơ rất dở mà không ngờ chiều nay đọc cái mess của anh thì hoàn toàn ngược lại...làm em quá nghi ngờ vì có thể anh cố tình nói cho em vui đó thôi. Em chưa bao giờ nghĩ dạt được tiêu chuẩn như lời khen của anh đâu anh nha... cho nên chân em còn đang đứng trên mặt đất đây nè chứ chưa hề bay lên mây được anh ơi! Xin cho em được đứng đây kế bên anh để còn biết mình phải còn học hỏi rất nhiều về anh. Cũng như bài thơ chiều nay của anh có những lời những chữ ráp lại rất lạ, rất mới mà em đã đọc rất nhiều lần và nghiên cứu tới lui cũng nhiều lần. Vẫn lầm thầm thắc mắc nó sinh ra từ cái ý nào và cái cách nào mà anh đã viết ra một cách rất đặc biệt sáng tạo hoàn toàn khác cái lối viết rất bình thường của em. Bây giờ khuya rồi nên chỉ viết cho anh bấy nhiêu đó thôi. Ngày mai em sẽ đọc lại và nói cho anh nghe nha...LoveU....!

HOA TÌNH BƯỚM YÊU MƯA EM MƯA ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.