My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Nửa Hồn Gửi lại Tàn Năm

Nửa Hồn Gửi lại Tàn Năm

Nửa hồn gửi lại mùa năm cũ
Nửa đem về kết khúc tình ru
Tàn năm rỉ rã mưa trên đá
Có nỗi nhớ mòn tiếng chim cu

Nửa hồn chìm mất trong đám mây
Quơ tay tìm lại vết thơ ngây
Chạm nhằm mưa nắng vai phai áo
Chạm giấc mơ xưa hạt nhớ gầy

Nửa em còn lại hồn mê tỉnh
Nửa gửi theo người gót tình kinh
Mười năm dâu bể Đông sương tuyết
Ướp trắng đời nhau giọt máu tình

Em của bây giờ hồn về đâu
Lang thang mây tỏa khắp tinh cầu
Tìm nghìn hạt nắng đi đâu mất
Thương con đường cũ lấp mưa ngâu

Nửa hồn còn lại mùa xuân trước
Nửa về khép cửa nhốt yêu đương
Như con chim nhỏ trong lồng sắt
Mơ khung trời rộng lối thiên đường

Nửa đời còn lại bên dòng thơ
Gửi anh chữ nghĩa để còn mơ
Nửa đời sau nữa và mãi mãi
Biết sẽ gửi ai chốn hẹn hò...

Hoài Thương
12/30/11
Anh Tư ơi! anh khoẻ không? Mấy ngày cuối năm việc của em nhiều quá nên hồn thơ bay mất hết... Nhưng mà không có vì vậy mà quên sinh nhật của anh đâu anh ơi! Cám ơn anh tất cả những bài thơ trong lúc em vắng mặt. Hôm nay trở lại đọc rất nhiều bài thơ anh post cho em. Nghiền ngẫm lâu lắm em mới viết được bao nhiêu đó, bắt hồn thơ về nhà cũng được có bấy nhiêu đó...Nhưng thơ hơi có chút tâm trạng buồn buồn...là bởi vì không tìm được chữ có lẽ em đang trong tâm trạng hồn thơ bị đi lạc nên buồn buồn là vậy đó. Cũng cám ơn anh và thơ của anh đã giúp sức cho em viết. Thôi thì tạm em không viết thân tặng anh Luân Tâm như mọi khi anh nha. Em cũng chúc anh đón năm mới 2012 cùng với thân hữu thật vui vẻ huyên náo. Một năm đầy thắng lợi và sức khoẻ dồi dào....LoveU...!

TUYẾT HỒNG HOA MƯA TIÊN BỒNG CÂU THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.