TÓC DÀI HỨNG THƠ
Wednesday, January 4, 2012 5:31:14 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tóc tiên ơi...
Tóc dài biển gió mây hồng yếm
Hôn trắng lưng trần ai múa ca
Chân như tay đói ba vòng lửa
Câu thương câu nhớ tắm ao nhà
Tóc dài suối hứng trăng ăn mật
Vuốt ve mê lộ vòng vo đưa
Đỉnh hoa vực bướm bay bọt nước
Ru thơm dỗ ngọt cho mút mùa
Tóc dài bối rối vòng chân gọi
Xuân sớm xuân non xuân muộn thèm
Mềm ấm người dưng hương áo mẹ
Sợ ngắn sợ dài trói thân quen

Tóc dài quấn quýt đòi nhõng nhẽo
Vú sữa mãn cầu bòn bon non
Mít ướt dừa khô cam sành điệu
Bưởi chua khế ngọt me dốt ngon
Tóc dài che má che môi khói
Thắc lưng buộc bụng gánh cò con
Hố bom vỏ đạn đào tôm tép
Nuôi chồng thất thế cho không mòn
Tóc dài giấu thẹn khoe duyên hẹn
Chơi vơi run rẩy hoa mưa xuân
Bướm câu tiên cá tinh anh khát
Tiên bồng bốc lửa đỉnh hồng ân
Tóc dài giăng võng ru anh ngủ
Ca dao sữa mẹ thơ ngây ghiền
Qua cầu cởi áo hoa hé nhụy
Núi cấm trái cho rừng đào nguyên...
Tóc tiên ơi...
MD.12/16/11
LuânTâm
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ?
Chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh và bước qua đầu năm mới 2012 rồi em ơi ! Anh không khoẻ lại quá lu bu bận rộn nên chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lể đa cảm tạ ơn em & bài thơ GỬI NỤ HÔN GIÓ quá tiên bồng tuyệt vời nho nhỏ ngọt ngào thương tặng cho anh em nha ! Anh cũng xin thương gửi bức ảnh Noel bên thủ đô USA để em xem cho vui thay lời thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được mạnh khỏe vui hưởng Mùa lễ Giáng Sinh thật yên bình hạnh phúc tốt đẹp an khang thịnh vượng vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.
TB:Thương ơi ! Thật ra bài "TÓC DÀI HỨNG THƠ" nầy là 1 trong số mấy bài thương tặng riêng em mà anh đã viết xong từ tuần trước nhưng chờ em lâu quá hông được gặp nên mãi đến hôm nay em mới về thơ mộng thơ ngây với anh...Anh thật quá vui mừng xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng vội post liền cho kịp lúc em vừa đi làm về em đọc cho vui ấm lòng một chút em nha ...Anh sẽ lần lượt thương gửi tiếp mấy bài kia và thơ mới cho em nữa ...nữa ...nữa ...em nha ...Thương ơi ...Thương à ...Ầu ơ...Ví dầu ...Ơi à...À ơi....Em nha ...
Tóc tiên ơi...
Tóc dài biển gió mây hồng yếmHôn trắng lưng trần ai múa ca
Chân như tay đói ba vòng lửa
Câu thương câu nhớ tắm ao nhà
Tóc dài suối hứng trăng ăn mật
Vuốt ve mê lộ vòng vo đưa
Đỉnh hoa vực bướm bay bọt nước
Ru thơm dỗ ngọt cho mút mùa
Tóc dài bối rối vòng chân gọi
Xuân sớm xuân non xuân muộn thèm
Mềm ấm người dưng hương áo mẹ
Sợ ngắn sợ dài trói thân quen

Tóc dài quấn quýt đòi nhõng nhẽo
Vú sữa mãn cầu bòn bon non
Mít ướt dừa khô cam sành điệu
Bưởi chua khế ngọt me dốt ngon
Tóc dài che má che môi khói
Thắc lưng buộc bụng gánh cò con
Hố bom vỏ đạn đào tôm tép
Nuôi chồng thất thế cho không mòn
Tóc dài giấu thẹn khoe duyên hẹnChơi vơi run rẩy hoa mưa xuân
Bướm câu tiên cá tinh anh khát
Tiên bồng bốc lửa đỉnh hồng ân
Tóc dài giăng võng ru anh ngủ
Ca dao sữa mẹ thơ ngây ghiền
Qua cầu cởi áo hoa hé nhụy
Núi cấm trái cho rừng đào nguyên...
Tóc tiên ơi...
MD.12/16/11
LuânTâm
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ?
Chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh và bước qua đầu năm mới 2012 rồi em ơi ! Anh không khoẻ lại quá lu bu bận rộn nên chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lể đa cảm tạ ơn em & bài thơ GỬI NỤ HÔN GIÓ quá tiên bồng tuyệt vời nho nhỏ ngọt ngào thương tặng cho anh em nha ! Anh cũng xin thương gửi bức ảnh Noel bên thủ đô USA để em xem cho vui thay lời thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được mạnh khỏe vui hưởng Mùa lễ Giáng Sinh thật yên bình hạnh phúc tốt đẹp an khang thịnh vượng vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.
TB:Thương ơi ! Thật ra bài "TÓC DÀI HỨNG THƠ" nầy là 1 trong số mấy bài thương tặng riêng em mà anh đã viết xong từ tuần trước nhưng chờ em lâu quá hông được gặp nên mãi đến hôm nay em mới về thơ mộng thơ ngây với anh...Anh thật quá vui mừng xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng vội post liền cho kịp lúc em vừa đi làm về em đọc cho vui ấm lòng một chút em nha ...Anh sẽ lần lượt thương gửi tiếp mấy bài kia và thơ mới cho em nữa ...nữa ...nữa ...em nha ...Thương ơi ...Thương à ...Ầu ơ...Ví dầu ...Ơi à...À ơi....Em nha ...










