Ru Nồng Thơ Anh
Tuesday, February 21, 2012 9:11:18 PM
Đêm qua trăng ngủ trên cành
Để anh ngồi đó vén mành làm thơ
Buộc vần ru thả giấc mơ
Dìu em lên đỉnh ngu ngơ nữ hoàng
Đêm qua mộng ghé về ngang
Thấy anh chễm chệ ngai vàng quân vương
Ngọc ngà châu báu đầy rương
Vần yêu chữ ngọt thiên đường dìu nhau
Đêm qua hương sắc thắm màu
Tắm trăng sao tắm ca dao ngọt ngào
Gió mây đưa mắt xôn xao
Rừng mơ núi mộng suối trào tương tư
Đêm qua thiêm thiếp anh ru
Ầu ơ hôn bóng thiên thu người tình
Một trời thơ mật tình kinh
Ươm trăng vàng tẩm bóng mình vì ai
Đêm qua mộng ghị bờ vai
Môi tìm môi dại lên ngai đỉnh hồng
Thơ ngây ở lại tiên bồng
Trăng thơm suối ngọt ru nồng thơ anh
Đêm qua trăng ngủ trên cành
Cưng ơi...
02/21/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm
Anh Tư ơi! anh có khoẻ không?
Em vừa bật ngồi dậy sau mấy tiếng đồng hồ ngủ vùi là vào thăm anh ngay đây anh ơi! Hôm nay ở bên đó anh đang làm gì vậy anh ơi!
Ở bên em trời đã bớt lạnh và suốt ngày nắng. Chiều nay gần 6 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng, cho dù là bớt lạnh thôi chớ chưa ấm đâu anh, nhưng trời đẹp và nắng cũng gây tinh thần lên cao bù lại những ngày âm u lạnh xám. Anh biết không? đọc mấy bài thơ của anh tối hôm qua dù trời có u ám, dù em có bệnh cũng nghe nhẹ nhỏm...như là trong vòng tay tình người hâm nóng trái tim bị vùi trong tuyết lạnh từ mấy tuần nay. Một lần nữa xin cám ơn anh những bài thơ. Chúc anh vui ngày thứ ba.....LoveU.....!
Để anh ngồi đó vén mành làm thơBuộc vần ru thả giấc mơ
Dìu em lên đỉnh ngu ngơ nữ hoàng
Đêm qua mộng ghé về ngang
Thấy anh chễm chệ ngai vàng quân vương
Ngọc ngà châu báu đầy rương
Vần yêu chữ ngọt thiên đường dìu nhau
Đêm qua hương sắc thắm màu
Tắm trăng sao tắm ca dao ngọt ngào
Gió mây đưa mắt xôn xao
Rừng mơ núi mộng suối trào tương tư
Đêm qua thiêm thiếp anh ru
Ầu ơ hôn bóng thiên thu người tình
Một trời thơ mật tình kinh
Ươm trăng vàng tẩm bóng mình vì ai
Đêm qua mộng ghị bờ vaiMôi tìm môi dại lên ngai đỉnh hồng
Thơ ngây ở lại tiên bồng
Trăng thơm suối ngọt ru nồng thơ anh
Đêm qua trăng ngủ trên cành
Cưng ơi...
02/21/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm
Anh Tư ơi! anh có khoẻ không?
Em vừa bật ngồi dậy sau mấy tiếng đồng hồ ngủ vùi là vào thăm anh ngay đây anh ơi! Hôm nay ở bên đó anh đang làm gì vậy anh ơi!
Ở bên em trời đã bớt lạnh và suốt ngày nắng. Chiều nay gần 6 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng, cho dù là bớt lạnh thôi chớ chưa ấm đâu anh, nhưng trời đẹp và nắng cũng gây tinh thần lên cao bù lại những ngày âm u lạnh xám. Anh biết không? đọc mấy bài thơ của anh tối hôm qua dù trời có u ám, dù em có bệnh cũng nghe nhẹ nhỏm...như là trong vòng tay tình người hâm nóng trái tim bị vùi trong tuyết lạnh từ mấy tuần nay. Một lần nữa xin cám ơn anh những bài thơ. Chúc anh vui ngày thứ ba.....LoveU.....!











