My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Mẹ Còn Ru Nhục Tháng Tư




Mẹ Còn Ru Nhục Tháng Tư

Về nghe nổi nhục tháng tư
Không nắng mà lửa đốt từ con tim
Nát bàn chân đá đi tìm
Vết cha loang lổ con chim lạc đường

Phận người mạng nước tang thương
Nghìn năm rã khúc đoạn trường cha đi
Nhục nhằn biển khổ chia ly
Sử xanh vết bẩn còn ghi hận thù

Nghìn năm ghi một tháng tư
Nồi da nấu thịt biết chừng nào nguôi
Về nghe sông núi ngậm ngùi
Anh em chia rẽ chôn vùi tình thân

Nát tim của mẹ Việt Nam
Khắc lên da thịt kim châm máu dòng
Phận người mạng nước long đong
Chín mươi triệu giọt máu hồng rỉ ra

Cùm gông nô lệ tà ma
Chừng nào thoát kiếp còn tha tội tình
Mẹ Việt Nam khẩn lời kinh
Ru con bốn bể ru mình thiên thu

Ru hằn nổi nhục tháng Tư


Hoài Thương
Cùng viết với anh LT ngày đau lòng tháng tư (04/29/12)

HOA TÌNH EM YÊU ANHEm Hoài Thương Đa Tài Hoa Tiên Bồng Ngây Thơ Thơ Mộng Nho NHỏ Ngọt Ngào...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.