Mưa Thơ Thơ Mưa
Monday, May 21, 2012 6:31:25 PM

Mưa Thơ Thơ Mưa
Tâm ơi...
Anh mưa thơ em nắng hồng lục bát
Kể truyện ca dao nghe mẹ hát ầu ơ
Anh đi học em đòi theo nắm áo
Mẹ dỗ dành em mau lớn anh chờ
Em đi học mà thơ thì không mưa
Dăm ba giọt không đủ ướt mộng thừa
Anh buồn hiu một tuần rồi một tháng
Giận rồi thương thương rồi giận mấy mùa
Tội nghiệp chữ buồn thiu ngồi hóng gió
Anh chờ em mù tịt hạ vào thu
Vẫn chưa hay em bây giờ đã lớn
Lục bát thôi hồng không có mẹ ru
Tội nghiệp anh đi lên đi xuống
Theo dòng sông trôi nước chảy hững hờ
Em giận anh mà giận hoài không nỡ
Tầm tã mưa thơ gió chở mây về
Cầu trời cho thơ như mùa mưa lớn
Tắm những giấc mơ xanh mát hạ hồng
Anh mưa thơ cho em cười lúng liếng
Em thơ mưa cho hai đứa xích lại gần
Tâm ơi...
05/21/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm

Anh Tư ơi! anh có khoẻ không?
Bên anh có mưa hôn? ở bên em mưa đã 3 ngày nay rồi, mà em nghe nói là sẽ mưa khoảng 10 ngày nữa mới hết. Anh biết không trời vẫn còn lạnh mà nhất là ban đêm lạnh gần như mùa đông. Gần như mọi người còn đắp mền mùa đông đó anh. Đáng lý ra là em tính họa bài thơ của anh. Cái tựa cũng hao hao mưa mưa, nhưng anh thì mưa hoa còn em thì mưa thơ. Nhưng hỏng biết sao hôm nay bài thơ của em viết thành như vầy. Không lục bát mà cũng không thất ngôn. Anh đọc đỡ giùm em đi anh nha. Chúc anh đầu tuần vui...LoveU.....! HT











