My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƯƠNG CHA KHÓI ĐÓI MẸ MÂY



THƯƠNG CHA KHÓI ĐÓI MẸ MÂY

Người ơi...

Thương cha khói đói mẹ mây
Quê nghèo đêm giặc cướp ngày thương đau
Buồn đường trăng xót ngõ sao
Tuyết chôn gót thỏ sương đào mắt nai

Mơ hồ dâu bể khổ dài
Chập chờn đom đóm lửa bay bóng bần
Mồ hôi nước mắt âm thầm
Chân phèn áo vá mưa dầm nắng thiêu

Chim sâu sớm chim vịt chiều
Chuồn chuồn mòn cánh mỏng diều gió tan
Chỉ mong con hiền cháu ngoan
Cơm no áo ấm bình an mộng lành

Thiên tai giặc cướp hoành hành
Cò con lủi thủi dỗ dành hồn quê
Khổ qua đi tang tóc về
Bồng con tỉnh cõng cháu mê thấu trời

Đêm nín thở ngày hụt hơi
Nhục nhằn luồn lách rã rời qua truông
Ông bà trời phật còn thương
Tre tàn măng mọc thiên hương tiên rồng

Quê người mài sắt thành công
Đội trời đạp đất non sông mình cười
Một mai pháo cưới reo vui
Một ngày sâu bọ kiến ruồi trả vay

Thương cha khói đói mẹ mây
Quê nghèo giặc đêm cướp ngày thương đau
Buồn đường trăng xót ngõ sao
Tuyết chôn gót thỏ sương đào mắt nai

Người ơi...

MD.06/17/12
(Father's Day 2012)
LuânTâm
Thương gửi em Hoài Thương


Em Hoài Thương đa tài hoa thơ ngây mơ mộng tiên bồng tri kỷ tri âm nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Anh lu bu bận rộn đủ thứ công chuyện nhưng cũng rất muốn làm thương tặng em vài câu thơ thẩn mới nhân lễ Cha Father'day hôm nay nè Thương ơi ! Nhưng vì xuôi dòng xúc cảm thương đau theo hiện tình mệnh nước non mình đang nổi trôi nhiêng ngửa ...nên rốt cuộc thành ra buốn qúa đi em ơi ! Do vậy anh hông có đề thương tặng em nha ...Chỉ thương gửi em đọc để cùng xẻ chia với anh cho dù vui dù buồn như 2 anh em Mình đã từng ngoéo tay hứa với nhau nhiều lần rồi em nha !
Anh xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn thật Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn em nha ...Very ...Very Happy Father's Day nữa ...nữa ...Em nha !Thương ơi !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào nhõng nhẽo tiên bồng trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...À ơi ...Ơi à ...À ơi ...Thương ơi...
TB: Còn như về thơ hạnh phúc đầm ấm ngọt ngào thương yêu tuyệt đỉnh tiên bồng thì khi nào rảnh xin em tạm...vui lòng chịu thương chịu khó cùng anh đọc lại gần 200 trang thơ trong Blog HTHAHT của Mình em nha ...Thương của anh ơi...

HOA BIÊT NÓI Em ho đau thấu nát tim anh ...I Love You Daddy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.