NHỚ & THƯƠNG
Tuesday, August 21, 2012 5:14:02 AM
NHỚ
Em ở đâu rồi hoài thương ơi
Đào sông tát biển vén chân trời
Chỉ nghe gió khóc trăng sao vỡ
Anh ốc mượn hồn xác ma trơi....
MD. 02/03/08
Luân Tâm
Thương tặng em Hoài Thương

THƯƠNG
Em ra cửa mù sương buổi sáng
Trộm thấy anh say giấc mộng vàng
Đi rón rén cho anh ngon giấc
Em đây nè thương nhớ hiền ngoan....
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm
Em ở đâu rồi hoài thương ơi
Đào sông tát biển vén chân trời
Chỉ nghe gió khóc trăng sao vỡ
Anh ốc mượn hồn xác ma trơi....
MD. 02/03/08
Luân Tâm
Thương tặng em Hoài Thương

THƯƠNG
Em ra cửa mù sương buổi sáng
Trộm thấy anh say giấc mộng vàng
Đi rón rén cho anh ngon giấc
Em đây nè thương nhớ hiền ngoan....
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm











