TIẾC THƯƠNG
Monday, November 5, 2012 2:34:46 PM
Thương mình lận đận nắng mưa
Không xuân không tuổi không mùa lặng câm
Chỉ còn sương khói thì thầm
Trăng mưa ngồi khóc xa xăm mộng vàng
Còn thương nhau đã ngỡ ngàng
Cuối thu hốt lá lang thang thả hồn
Đông chôn mấy nụ cười giòn
Đất im ru lạnh núi non thẫn thờ
Thương tình cuối nẻo bơ vơ
Ngàn năm sau nữa hẹn hò về đâu
Bờ đau sóng vỗ bạc đầu
Ru tang thương đã bể dâu sục sùi
Lặn mò đáy biển niềm vui
Muốn chia hơi thở đã vùi chôn sâu
Đường về thiên cổ ngập sầu
Thương bao nhiêu cũng mưa ngâu vây đời
Muốn chia hạt lệ còn rơi
Mà xa xa quá giọt rời chia ly
Một mình lau sạch bờ mi
Cau khô trầu héo xuân thì cũng xa
Đợi thăm nhau tịch dương tà
Đợi thăm nhau khúc tình ca muộn màng
Thương tình qua bến đò ngang
Tội tình nhau áo lụa vàng rách hương...
Hoài Thương
11/03/12
Không xuân không tuổi không mùa lặng câm
Chỉ còn sương khói thì thầmTrăng mưa ngồi khóc xa xăm mộng vàng
Còn thương nhau đã ngỡ ngàng
Cuối thu hốt lá lang thang thả hồn
Đông chôn mấy nụ cười giòn
Đất im ru lạnh núi non thẫn thờ
Thương tình cuối nẻo bơ vơ
Ngàn năm sau nữa hẹn hò về đâu
Bờ đau sóng vỗ bạc đầu
Ru tang thương đã bể dâu sục sùi
Lặn mò đáy biển niềm vui
Muốn chia hơi thở đã vùi chôn sâu
Đường về thiên cổ ngập sầu
Thương bao nhiêu cũng mưa ngâu vây đời
Muốn chia hạt lệ còn rơiMà xa xa quá giọt rời chia ly
Một mình lau sạch bờ mi
Cau khô trầu héo xuân thì cũng xa
Đợi thăm nhau tịch dương tà
Đợi thăm nhau khúc tình ca muộn màng
Thương tình qua bến đò ngang
Tội tình nhau áo lụa vàng rách hương...
Hoài Thương
11/03/12











