My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Subscribe to RSS feed

BÀI THƠ THỨ 12, 13, 14, 15


BÀI THƠ THỨ 12

Lại một ngày thứ bảy ta xa nhau
Mưa như hiểu tình trần tuôn dòng lệ
Mưa ướt cả đường về hò hẹn
Mưa cũng nhớ anh ướt buổi chiều

Trút vào thơ những giọt mưa thứ bảy
Thời gian đi chậm quá bởi vắng anh
Ngày thảnh thơi sao buồn, em gọi nắng
Không có anh nghe đăng đắng giọt lòng

Không phải tại anh mà tại mưa
Ông trời vô tâm ngăn đường cách lối
Ngăn bước chân anh đi tìm nguồn cội
Đày đọa tình buồn ray rứt tim yêu

Không phải tại anh mà lỗi tại em
Hờn ghen mãi nên mưa trừng phạt
Giận đất trời ghét trái tim mình nát
Chỉ tại em nên tình lỡ cung đàn

Cầu ngày mai trời thương trần gian
Đưa anh về đường lung linh nắng
Đêm cùng trăng mời ngàn sao lấp lánh
Anh cùng em say đắm bút thơ tình

hoaithuong
BÀI THƠ THỨ 13

Hết mưa anh nhé... bình minh hồng
Nắng tan sương mỏng bầu trời trong
Yêu anh chim hót lời tình ái
Hôn lên môi ngọt ấm như lòng

Yêu anh trao trọn một niềm tin
Dù cho Đông lạnh nụ cười xinh
Dù cho mưa ướt nhà mái lá
Nguyện thề hai đứa mãi chung tình

Anh ơi...người tình em hoài thương
Trăm năm duyên nợ sánh chung đường
Một lần đinh đóng hằn lên vết
Dấu yêu rộn rã một thiên đường

Anh hỡi... yêu anh cả cuộc đời
Cùng nhau biển tát cạn...sầu vơi
Cùng nhau đi tới thuyền lướt sóng
Bến bờ xa hút... dẫu trùng khơi

Hỡi anh... xin nắm chặt bàn tay
Lùa ngàn con sóng nhịp tình say
Vì anh em kết hoa ân ái
Vì anh tầm ân nợ...trả hoài...

hoaithuong

BÀI THƠ THỨ 14

Người ta gọi hoài tên người dưng
Nhớ thương chín đỏ mùa phượng hồng
Xa xăm theo dấu buồn con phố
Tìm người xa hút giữa từng không

Nhớ quá người ta có biết không?
Hoàng hôn tím ngắt lạnh sương chiều
Bàn tay dấu ái da diết nhớ
Nồng nàn say đắm một trời yêu

Gọi mãi tên người tiếng thở dài
Gọi từ hôm ấy nắng vừa phai
Em đi lặng lẽ trong chiều vắng
Cứ tưởng rằng ai nép bóng dài

Này người tình hỡi...người ta ơi!
Một chút hờn ghen dẫu lắm lời
Là yêu là xót tình trong dạ
Tha thiết về nhau... hỡi người ơi!...

hoaithuong

BÀI THƠ THỨ 15

Em đọc hoài những bài thơ anh viết
Trong âm thầm lặng lẽ ghé thăm nhau
Hoa còn thơm tình còn đậm sắc màu
Môi còn ấm dạt dào đời hạnh phúc

Em lạc loài giữa dòng đời chen chúc
Yêu, ghen hoài mưa ngập lụt trần gian
Thu về đâu bỏ lại ánh trăng vàng
Sầu đông chớm làn thu rơi mắt ngọc

Muốn cùng anh cạn cùng niềm mưa móc
Ngậm ngùi thương hiu hắt áng thơ sầu
Muốn cùng anh hứng trọn tháng mưa ngâu
Dài điệp khúc tình đầu đau canh cánh

Hoa tình yêu sống trong em thử thách
Đã bao lần tìm chân lý tịnh tâm
Yêu hoài yêu ghi vầng trán đêm nằm
Yêu ghì siết bảo rằng sai... chân lý!

Đêm nằm nghe dòng buồn... thơ tri lỷ
Đêm còn nghe quấn quít nợ ân tình
Quay lưng trốn mà tim đã đóng đinh
Vết máu rỉ giọt tượng hình thương nhớ

Ngàn lần không, tình yêu em không sợ
Đứng dậy hoài nghe tiếng nói con tim
Nghe bài thơ trùng điệp mãi đi tìm
Nên em biết nước theo nguồn về cội

hoaithuong