ẪN TÌNH VẪN THƯƠNG
Sunday, September 4, 2011 11:10:07 PM
LuânTâm huynh ơi... huynh có công nhận cái Phố Rùm này rất là xôn xao rùm beng không ?
Muội chỉ đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ thôi là topic thơ của muội nó đi về tới mút đường chân trời, chỉ còn lờ mờ trong sương chiều hiu quạnh, muội có dặn huynh là muội post tiếp theo bài thơ đã post, nhưng giờ đổi ý rồi nè ! vả lại muốn nói vài lời với huynh trong mỗi lần muội làm một cái pause rồi trở lại đây đọc thơ huynh. Hồi trưa muội xuống phố xong rồi đi dạo bên sườn đồi. Ở bên muội trời đã ngập đầy không khí mùa xuân, những cành hoa Lan màu vàng đã nở đầy vườn, thảm cỏ xanh đã đơm đầy hoa cúc vàng trắng và hồng, nắng đã lên cao từ buổi sáng, mầm non của những tàng cây khô cũng đã bắt đầu đầm chồi ra những búp lá non. Trời chỉ lạnh khi nắng vừa tắt trên đỉnh đồi, Nhìn mùa xuân trong tầm mắt mà muội nhớ tới huynh, ở bên huynh có lẽ cũng bớt lạnh thôi chứ chưa hẳn là mùa xuân thật sự, Muốn gởi cho huynh một túi nắng, một bụm hương thơm của tất cả những loài hoa đầu mùa, cho huynh say nắng và say hương thơm của ngày đầu xuân, như thế muội sẽ được dịp say thơ vừa thơm vừa ngọt của huynh. Thế có phải là xuân ở ngoài trời và xuân ở trong lòng không vậy huynh? ..... LoveU.....!
Họa Bài DẤU YÊU DẤU NHỚ của LuânTâm huynh
For You !muội hái xung quanh nhà nè...
VẪN TÌNH VẪN THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dấu yêu dấu nhớ hằn sâu
Vai anh dấu cắn tình đầu đã ghi
Nghìn thương ở lại vai ghì
Ôm tình vào mộng xuân thì chiêm bao
Ghi vào cổ tích ngọt ngào
Bờ xuân bến nắng cây cau vườn trầu
Quấn nhau khắng khít bể dâu
Đeo nhau cay đắng mấy sầu cũng cam
Đông buồn tiễn bước gió ngàn
Xuân thương tình ý lang thang xuân về
Rượu thơ em rót đam mê
Qua cầu khập khễnh đừng về nghe anh !
Ở lại đây mùa nắng xanh
Cúc Lan Hồng thắm cỏ lành vần thơ
Chim hồng sáng hót chiều chờ
Chim oanh ca khúc tình mơ Ta Mình
Chim én chiều trở lại rình
Chung môi hai đứa vẫn tình vẫn thương
Cầu xưa nối nhịp đoạn trường
Nắm tay nắm áo em thương mình hoài...
03/14/09
Hoài Thương
Muội chỉ đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ thôi là topic thơ của muội nó đi về tới mút đường chân trời, chỉ còn lờ mờ trong sương chiều hiu quạnh, muội có dặn huynh là muội post tiếp theo bài thơ đã post, nhưng giờ đổi ý rồi nè ! vả lại muốn nói vài lời với huynh trong mỗi lần muội làm một cái pause rồi trở lại đây đọc thơ huynh. Hồi trưa muội xuống phố xong rồi đi dạo bên sườn đồi. Ở bên muội trời đã ngập đầy không khí mùa xuân, những cành hoa Lan màu vàng đã nở đầy vườn, thảm cỏ xanh đã đơm đầy hoa cúc vàng trắng và hồng, nắng đã lên cao từ buổi sáng, mầm non của những tàng cây khô cũng đã bắt đầu đầm chồi ra những búp lá non. Trời chỉ lạnh khi nắng vừa tắt trên đỉnh đồi, Nhìn mùa xuân trong tầm mắt mà muội nhớ tới huynh, ở bên huynh có lẽ cũng bớt lạnh thôi chứ chưa hẳn là mùa xuân thật sự, Muốn gởi cho huynh một túi nắng, một bụm hương thơm của tất cả những loài hoa đầu mùa, cho huynh say nắng và say hương thơm của ngày đầu xuân, như thế muội sẽ được dịp say thơ vừa thơm vừa ngọt của huynh. Thế có phải là xuân ở ngoài trời và xuân ở trong lòng không vậy huynh? ..... LoveU.....!
Họa Bài DẤU YÊU DẤU NHỚ của LuânTâm huynh

For You !muội hái xung quanh nhà nè...VẪN TÌNH VẪN THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dấu yêu dấu nhớ hằn sâu
Vai anh dấu cắn tình đầu đã ghi
Nghìn thương ở lại vai ghì
Ôm tình vào mộng xuân thì chiêm bao
Ghi vào cổ tích ngọt ngào
Bờ xuân bến nắng cây cau vườn trầu
Quấn nhau khắng khít bể dâu
Đeo nhau cay đắng mấy sầu cũng cam
Đông buồn tiễn bước gió ngàn
Xuân thương tình ý lang thang xuân về
Rượu thơ em rót đam mê
Qua cầu khập khễnh đừng về nghe anh !
Ở lại đây mùa nắng xanh
Cúc Lan Hồng thắm cỏ lành vần thơ
Chim hồng sáng hót chiều chờ
Chim oanh ca khúc tình mơ Ta Mình
Chim én chiều trở lại rình
Chung môi hai đứa vẫn tình vẫn thương
Cầu xưa nối nhịp đoạn trường
Nắm tay nắm áo em thương mình hoài...
03/14/09
Hoài Thương












