MỘT LÁ NGÔ ĐỒNG. BÊN CẦU VU LAN
Monday, September 5, 2011 8:50:49 PM
MỘT LÁ NGÔ ĐỒNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Một mai em có xa nhà
Con thơ anh dỗ cúc hoa anh trồng
Ngẩn ngơ một lá ngô đồng
Báo tin thu đã sang sông trở về (1)
Áo mây vàng bướm cầu tre
Thơm ca dao mẹ hồn quê trăng tròn
Sao anh lẻ bóng cô đơn
Trong khô ngoài héo hon còn hư không
Ngày lệ đá đêm nát lòng
Em về bếp ấm than hồng mưa môi
Thơm đi thơm đứng thơm ngồi
Tình nằm nghiêng võng hụt hơi cưng mềm
Bờ thương ấm bến nhớ êm
Hứng thơ nhõng nhẽo hôn đền câu thơ
Hoa tiên dại bút bướm khờ
Ru thương dỗ nhớ tràn bờ tình tiên
Hơn thơm hơn ngọt hơn hiền
Anh chèo em chống vượt biên lấp sầu
Vu Lan tháng bảy mưa ngâu
Báo ân báo hiếu bắt cầu thiên duyên
Ngọt ngào tình tứ bình yên
Ghép thơ hoà nhạc không phiền nhân gian
Chăn gió bãi gối trăng ngàn
Du sơn lãm thuỷ mật tràn văn chương
Gửi thơm quê mẹ thiên hương
Đỉnh vui bốc lửa vực buồn khoí chôn
Ngày tân hôn đêm tân hôn
Chung tên chung bóng chung hồn thăng hoa ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.02/09/09
LuânTâm
(1) Mượn ý câu thơ cổ:
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu"
BÊN CẦU VU LAN(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một mai anh có xa em
Con thơ bồng ẵm dưới thềm gió mưa
Lá ngô đồng khóc nắng thưa
Sầu đông lạnh giá hết mùa mộng mơ
Ngậm ngùi rừng thẳm nai tơ
Làm sao khôn lớn thôi khờ dại đây ?
Chập chờn bóng lạnh tiễn mây
Xám thu hiu hắt Đông gầy xuân mưa !
Nồng nàn lạnh ngắt giao mùa
Hạ cô đơn hát gió đùa ngọn cây
Trêu em tình vụn thơ ngây
Cũng đành một kiếp heo may trỗi sầu
Ngàn thương trăm nhớ về đâu ?
Bến trong bến đục dãi dầu trần gian
Lang thang muôn cõi địa đàng
Không bờ không bến núi ngàn tìm nhau
Còn không đêm thắp trăng sao
Soi ca dao nhớ ngọt ngào ru đêm
Gió đưa lá rụng bên thềm
Dòng sông im vắng nằm im lặng hồn
Nghe tình về gọi hoàng hôn
Chim sầu lạc lối hư không nẻo về
Nắng nằm thiêm thiếp hôn mê
Tìm hương môi cũ đam mê cúi đầu
Vái van tháng bảy mưa ngâu
Mang anh trở lại bên cầu...Vu Lan...
09/04/09
Hoài Thương











