My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Subscribe to RSS feed

Anh Tư ơi! và Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ (chuyện con chim cu)

Anh Tư ơi! Em đã post bài trả lời của anh bên trang web mới, nhưng web chạy chậm quá nên em mang sang đây, có lẽ đầu tháng 12 hảy vào đó hoàn toàn nha anh, lúc đó trang web hoàn thành có lẽ sẽ nhanh hơn.

Anh tư thương mến, em nghĩ là anh đang rất vui cùng gia đình đi ăn ở ngoài ngày chúa nhật, một ngày chúa nhật vui vẻ và có ý nghĩa anh nha. Và cũng rất cám ơn anh đã bỏ thời và công sức để kể chuyện cho em nghe trước khi anh đi dùng cơm. Thường thì những ngày cuối tuần của em cũng rất bận rộn vì có bạn bè đến thăm và thường trực dùng cơm tại nhà, nên thật sự thì đôi lúc còn mệt hơn cả ngày đi làm. Buổi trình diễn ca nhạc tối hôm qua của các con thành công một cách chưa từng có, dù là chúng đã trình diễn rất nhiều nơi và nhiều cơ hội, nhưng hôm qua là lần đặc biệt nhất, không thua những show nhạc của ca sĩ thứ thiệt đó anh, hôm qua sân khấu cũng đẹp hơn mọi khi và kỷ thuật đèn màu rất đặc sắc, y như một sân khấu của các tay nghề. Mặc dù lần nào đi xem chương trình ca nhạc hội của tụi nhóc, em cũng có cảm giác hài lòng và sung sướng như bao lần, nhưng lần này rất khác anh ạ! em vui và không hạnh phúc nào hơn đêm qua, em vỗ không biết là bao nhiêu tàn pháo tay mảnh liệt. Một buổi tối nhộn nhịp và có rất đông đảo khán giả tham dự ngoài dự định của mọi người, và con số thu nhập cũng rất cao hơn so với mọi năm.
Anh ơi! câu chuyện con chim cu của anh kể và câu chuyện của ông MCNNN trong chương trình Paris by night sao em nghe cũng hao hao như nhau thôi mà, đều là đi bắt chim cu và gài bẩy để bắt cu, nhưng ông bạn anh gọi là "Gác cu" y như câu ca dao của anh, câu nói hay hình thức bắt có thể là khác nhau, nhưng chung qui cũng cùng một mục đích. Em nhớ anh đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện của những loài chim, cả cái câu chuyện anh và Ba anh bắt chim chìa vôi nữa. Cho đến bây giờ xã hội dù văn minh hay nhân đạo thế nào đi nữa vẫn có nhiều nhóm người họ mê thú bắn chim và đi săn thú, trong khi cũng có rất nhiều nhóm người chóng lại thợ săn, và gần như mọi người họ đều có những lý do hợp lý của họ, xã hội vẫn đứng vững trong tư thế của nó. xã hội là hợp nhóm của nhiều thành phần, nó tạo ra sự đa dạng, người bị hiếp thì có người sẽ đứng ra che chở, người mạnh có người mạnh hơn, người tài có người tài hơn, trong cái tuần hoàn đó có thể là vô tận. Mà nếu ví dụ như em là những con chim cu chắc em sẽ mong là mình không biết hót hay là hót không hay để được anh bạn nhân từ của anh trả về bầu trời tự do của nó. Có thể là em không biết hết về đời sống và tập quán của các loài chim, cứ mỗi khi nghe ai nói đến chim cu, em mường tượng chúng nó hiền như cục đất, không có làm gì hại ai sao nỡ ăn thịt nó làm chi. Anh bạn của anh không ăn thịt chim vì anh chỉ cần nó hát cho thật hay. Mong cho những con chim an lành và bình yên hạnh phúc dù ở trong khung trời tự do của nó, hay dù cho người ta có "Gác" nó được đi nữa sẽ vuốt ve yêu thương nó. Vì em không thuộc trong nhóm chấp thuận cho những người đi săn bắn .
[/ALIGN]


Em Hoài Thương ơi ! Hôm nay bên em hoa nắng hat hoa mưa ? Em thiệt khoẻ hôn ? Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ ? Bên anh thì không mưa ,có chút ít nắng nhưng trời đã lạnh khá nhiều rồi em à ! Anh đi ra ngoài về rất trễ rồi phải lu bu bận rộn phụ dọn vườn ,dọn nhà kho với các Nhóc...nên mệt quá ! Nhưng khi được đọc cái Mess Thơ Thơ ân tình hồng quá đầm ấm thân thương quen thăm hỏi nhỏ to kể lể tâm sự hàn huyên cuả em thì anh rất vui mừng ấm lòng hạnh phúc hết mệt liền rồi nè ...em Hoài Thương ơi ! Anh xin vô vàn đa tạ em & hoàn toàn thông cảm chia xẻ quan điểm nhân đạo nhân bản cuả em ! Anh chỉ xin mạo muội nhắc em 1 điểm nhỏ là : Việc "Đánh Bẫy,Giăng Bẫy Lưới " để bắt chim CU ăn thịt mà anh kể lại trong cái Mess Nhắn thăm em vưà rồi là anh Thuật Lại đúng như Lời cua Ông MC.NNN trong DVD Paris By Night (và có thêm 1 vài chi tiết nhỏ cho em dễ hiểu !) ...thì đương nhiên là Giống Lời Ô.NNN rồi !!! Chứ anh Chưa Hề Có Ý Kể Hay Mô Tả Cái Thú ( Hay cái Ngu !) "GÁC CU " đúng nghiã & Thực tế phổ biến rộng rãi trong cuộc sống ở khắp thôn quê Miền Nam VN mình từ lâu nay ( Có lẽ tại vì anh viết dài quá nên em chưa kịp đọc rõ đó thôi ...Nho Nhỏ ơi !) . Anh muốn dành công việc đó cho những " chuyên gia ",những bực đại sư phụ Gác Cu chuyên nghiêp uyên bác tầm cỡ võ công đạt mức thượng thưà như cỡ anh Bạn C. thân thiết đồng môn cuả anh nói ra thì thiên hạ mới tin chứ ! Anh thiển nghĩ , dù sao , "GÁC CU " đã được chính thức đưa vào ca dao tục ngữ , sách vở ,thậm chí được nhà học giả uyên bác ,nhà chuyên viên văn hoá Miền Mam VN ,Vua Đồ cổ ,Giám Đốc Viện Bảo Tàng Sài Gòn Năm xưa VƯƠNG HỒNG SỂN thường rất tâm đắc nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài Giảng Văn về Văn Minh Việt Nam ở các Đại Học Văn Khoa Sài Gòn & Huế trước năm 1975...thì dĩ nhiên Nó cũng phải được kể , được mô tả ,được vẽ lại , được hiểu đúng là 1 nét văn hoá ,1 thú vui ,1 nét sinh hoạt ở thôn quê chúng ta...mà mọi người VN ,đặc biệt thế hệ con cháu trẻ cũng cần được hiểu biết đúng sự thật cuả nó ! Nếu bây giờ chúng ta NÓI SAI ,KỂ SAI , CHÉP SAI ,MÔ TẢ SAI sự thật ..thì e rằng quá tội nghiệp cho Câu Ca Dao Văn Hoá rất thâm thuý đó và Con Cháu mình biết bao nhiêu !
Anh sa đà dài dòng như vậy chỉ là muốn cho em đọc em vui 1 chút để dễ đưa em vào cõi..." hương tình phèn "mới đặc biệt độc đáo anh viết thương tặng riêng em "THƯƠNG CA CU ĐẤT CHIM QUYÊN" mà thôi...đó nha...em Hoài Thương ơi !
Thôi bây giờ cũng đã quá khuya rồi ,anh cũng rất mệt mỏi & buồn ngủ mở mắt hết lên rồi nè ...Nho nhỏ ơi ! Anh xin phép mạo muội mượn nơi đây ( mà không kịp về bên kia nha ! ) thương mến thương kính chúc em ngủ thiệt ngoan ngoan ngon ngon với nhiều thiệt nhiều mộng đẹp hơn thơ cuả em nưã nha ...Thư bất tận ngôn nha ! Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào ...Thương ơi ..Thương à ! Thương ơi ! MD.11/22/09 LT.