My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Subscribe to RSS feed

NHỚ MÃI TÌNH CHA

Anh Tư thương mến ơi! sáng nay viết mess cho anh gấp vì biết hôm nay không thể vào được, em đưa khách ra nhà ga và trở về nhà xong xuôi hết nên trời cũng tối rồi, đến giờ này mới mở máy ra đọc mess anh nhắn gửi cho em, để rồi em sẽ từ tốn trả lời những thắc mắc của anh khi nào anh gọi em anh nha. Là vì suốt tuần qua em chỉ vào có một buổi chiều thôi, cả tuần không khỏe và nhiều việc lu bu không thể kể cho anh nghe hết ở đây đâu, vả lại cũng khuya rồi anh. Buồn vì tới giờ này chưa có thể viết tặng anh bài thơ ngày lễ cha như em muốn nè anh ơi! em chỉ vắn tắt vài dòng trước khi em đi ngủ và cũng thử viết vài câu thơ tặng anh đây nè! Chúc anh cơm chiều ngon và vui với mấy nhóc ngày lễ của anh đó nha anh ơi! LoveU.....!

Hoa hồng tặng cho ba nè!NHỚ MÃI TÌNH CHA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chúc anh em lại nhớ cha
Ngập trong tim những hiền hòa thân yêu
Tình cha tận tụy nâng niu
Đói no chăm sóc sớm chiều hỏi han
Một đời cực khổ hèn sang
Gánh trên vai nặng đá vàng hề chi
Siết vào lòng chữ biệt ly
Đắng cay như ở lại ghì nghĩa ân
Không cha ngày trống tủi thân
Không cha mấy tuổi mùa xuân cũng buồn
Cút côi tìm giọt tình thương
Năm châu bốn bể dặm trường mang theo
Công cha như núi cheo leo
Mấy sông mấy bể con trèo lội thăm
Mang trong tim ngọn sóng gầm
Tình cha ở mãi trong tâm đời đời

06/21/10
Hoài Thương