CỔ TÍCH
Monday, February 20, 2012 2:41:49 AM

CỔ TÍCH
Em như nắng ấm đầu xuân
Như hoa đồng nội rất thân rất hiền
Như cổ tích như thần tiên
Mây qua đỉnh núi thăm miền thơ ngây
Đêm ôm mộng ngắn chân dài
Ngày vui phơi áo rượu say nơi nào
Tưởng đâu hết khổ hết đau
Nhà tranh còn bóng trăng sao tuyệt vời
Giấc sầu sương gió viễn khơi
Áo sầu trả lại cho đời trắng đen
Uống dòng suối mát thân quen
Nửa đêm giởn bóng hoa đèn thêm xinh
Yêu nhau đỗ quán xiêu đình
Núi non rừng nhỏ thương mình gọi em
Chỗ nào cưng cũng được khen
Mưa xuân phơi phới nhuỵ sen no tròn
Dáng tiên ngây ngất Sàigòn
Ngờ đâu bạc phước gót son bụi mờ
Em đi mang hết hồn thơ
Cạn sông tình sử nát bờ tình ca
Bỏ gối bướm bỏ chăn hoa
Bỏ anh khô héo thịt da không còn
Mai kia chân cứng đá mòn
Em về nhóm lửa bồng con hôn chồng ….
MD 11/19/04
LuânTâm
(Trong TT"HƯƠNG ÁO", MinhThư xuất bản , Maryland/USA.2007, tr.82)
Thương gủi em Hoài Thương
Em Hoài Thương đa tài hoa thơ ngây nhõng nhẽo nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Hồi nảy chờ em lâu quá hông gặp em , anh đọc lại mấy bài cũ & bản thảo thấy bài "CỔ TÍCH " trong TT "HƯƠNG ÁO " anh thích nên post vô HBTT thôi vì nó buồn quá ! Bây giờ mới biết em cũng rất yêu thích xẻ chia đồng cảm tri ky tri âm nên anh xin đem qua bên nhà HTHAHT Minh cho em dễ đọc em nha ...Coi như anh thương tặng thương gửi cho em cũng đều quá may mắn thật vinh hạnh cho anh hết nha ! Thiệt tình đó em nha.. . Cũng khuya rồi xin em chuẩn bi ngủ sớm thật ngon ngoan ngoan với nhiều mộng đẹp em nha ! Thư bất tận ngôn em nha...Thương ơi !Nho nhỏ ngọt ngaò trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ....Ầu ơ...Ví dầu ...Ơi ...À ơi ....Em nha ! Anh LT.











