Tặng Cho Anh Tấm Lòng Xuân & EM CHÍNH LÀ MÙA XUÂN CỦA ANH
Sunday, March 25, 2012 1:05:08 AM
Cám ơn Hương Quế tặng hoa.

EM CHÍNH LÀ MÙA XUÂN CỦA ANH
Hoa tình mình em yêu thương anh ơi...
Em chính là mùa xuân của anh
Cỏ non trái ngọt suối thơm lành
Bướm vàng hôn áo thơ ngây mộng
Hoạ mi sơn ca hát hoàng oanh
Em chính là nguồn sống bình yên
Trong em mật sữa mẹ dịu hiền
Nuôi anh khôn lớn nuôi con đẹp
Giữ ngọc gìn vàng nhóm lửa thiêng
Em chính là hoa tiên ngọc tình
Tài hoa yểu điệu hương quê mình
Ru thương dỗ nhớ trào chung thủy
Điên điển khổ qua hứng lục bình
Em chính là thơ hồng nhạc xanh
Gót son nghiêng nước môi nghiêng thành
Má cười mắt hát lưng trần múa
Em chính là mùa xuân của anh....
Hoa tình mình em yêu thương anh ơi...
MD.03/24/12
LuânTâm
Thương tặng em Hoài Thương

Tặng Cho Anh Tấm Lòng Xuân
Em tặng hết mùa xuân cho anh
Suối thơ chữ ngọt vần long lanh
Mắt viền mi nắng son mồi tím
Dâng hết cho anh nước nghiêng thành
Tặng anh hơi thở sưởi chiều Đông
Thơm tia lửa ấm thơm rượu nồng
Thơm anh nghìn nụ tầm xuân biếc
Ôm vai vẽ chữ ngập tim hồng
Tặng anh em tặng tấm lòng xuân
Nắng sớm chiều mưa lời ân cần
Tình thơ phím nhạc dư âm lộng
Căng gió thiên đường mộng lâng lâng
Anh đã muôn đời ở trong em
Tình thơ tình mộng vạt mây mềm
Ru thương ru nhớ ru nghìn kiếp
Vật đổi sao dời em vẫn em
24/03/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm

Anh Tư ơi! Anh khoẻ hôn anh Tư?
Mess của anh gửi cho em hồi sáng này mượt mà vui tươi ngọt ngào và trong sáng y như những ngày đầu xuân ở bên em...y như cái ngày vui của anh em mình gặp lại nhau sau một thời gian xa vắng. Anh nói rất đúng em trở về như con chim se sẻ buổi sáng được nắng đánh thức , mà nắng không ai khác hơn chính là anh Tư. Bài thơ sáng nay của anh đã nhấc tinh thần của em lên tận mây xanh. Ít ra em biết mình cũng mang đến cho anh chút niềm vui mà nhất là hương thơ lai láng. Bên em hoa anh đào bắt đầu nở bông, còn hoa mận thì chỉ cần một đợt gió lay nhẹ là có một trận mưa hoa rơi đầy trời lả tả trông đẹp như mơ đó anh ơi! Em chúc anh một ngày chúa nhật tươi hồng cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào vui anhnha...LoveU....!

EM CHÍNH LÀ MÙA XUÂN CỦA ANH
Hoa tình mình em yêu thương anh ơi...
Em chính là mùa xuân của anh
Cỏ non trái ngọt suối thơm lành
Bướm vàng hôn áo thơ ngây mộng
Hoạ mi sơn ca hát hoàng oanh
Em chính là nguồn sống bình yên
Trong em mật sữa mẹ dịu hiền
Nuôi anh khôn lớn nuôi con đẹp
Giữ ngọc gìn vàng nhóm lửa thiêng
Em chính là hoa tiên ngọc tình
Tài hoa yểu điệu hương quê mình
Ru thương dỗ nhớ trào chung thủy
Điên điển khổ qua hứng lục bình
Em chính là thơ hồng nhạc xanh
Gót son nghiêng nước môi nghiêng thành
Má cười mắt hát lưng trần múa
Em chính là mùa xuân của anh....
Hoa tình mình em yêu thương anh ơi...
MD.03/24/12
LuânTâm
Thương tặng em Hoài Thương

Tặng Cho Anh Tấm Lòng Xuân
Em tặng hết mùa xuân cho anh
Suối thơ chữ ngọt vần long lanh
Mắt viền mi nắng son mồi tím
Dâng hết cho anh nước nghiêng thành
Tặng anh hơi thở sưởi chiều Đông
Thơm tia lửa ấm thơm rượu nồng
Thơm anh nghìn nụ tầm xuân biếc
Ôm vai vẽ chữ ngập tim hồng
Tặng anh em tặng tấm lòng xuân
Nắng sớm chiều mưa lời ân cần
Tình thơ phím nhạc dư âm lộng
Căng gió thiên đường mộng lâng lâng
Anh đã muôn đời ở trong em
Tình thơ tình mộng vạt mây mềm
Ru thương ru nhớ ru nghìn kiếp
Vật đổi sao dời em vẫn em
24/03/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm

Anh Tư ơi! Anh khoẻ hôn anh Tư?
Mess của anh gửi cho em hồi sáng này mượt mà vui tươi ngọt ngào và trong sáng y như những ngày đầu xuân ở bên em...y như cái ngày vui của anh em mình gặp lại nhau sau một thời gian xa vắng. Anh nói rất đúng em trở về như con chim se sẻ buổi sáng được nắng đánh thức , mà nắng không ai khác hơn chính là anh Tư. Bài thơ sáng nay của anh đã nhấc tinh thần của em lên tận mây xanh. Ít ra em biết mình cũng mang đến cho anh chút niềm vui mà nhất là hương thơ lai láng. Bên em hoa anh đào bắt đầu nở bông, còn hoa mận thì chỉ cần một đợt gió lay nhẹ là có một trận mưa hoa rơi đầy trời lả tả trông đẹp như mơ đó anh ơi! Em chúc anh một ngày chúa nhật tươi hồng cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào vui anhnha...LoveU....!











