My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Subscribe to RSS feed

Giàu Sang Hạnh Phúc




CHUNG ÁO HOA XUÂN

Em về núi nhớ rừng thương
Suối yêu sông ngọt bể hương lửa tình
Trắng da dài tóc quấn mình
Cho anh hương áo cầu kinh học trò

Anh về phố nhỏ mưa to
Chung dù chung nón thẹn thò học hôn
Hết ghen hết giận hết hờn
Cho em câu cấm dạo đờn trăng sao

Em về êm ấm ngọt ngào
Thơm tho nhõng nhẽo mềm đào hoa mưa
Ngoan hiền tình tứ đong đưa
Cho anh ngậm ngải ăn bùa yêu mê

Anh về chung bóng trăng quê
Đào kinh dẫn thủy chung thề câu yêu
Trồng hoa nuôi bướm thả diều
Cho em thơ mộng chín chiều hồng ân

Em về chung áo thi nhân
Chung hồn non nước hứng xuân an bình
Khổ qua cầu cõng diễm tình
Anh về bông súng lục bình bồng em...

MD.04/26/12
LuânTâm
Thương tặng em Hoài Thương



Giàu Sang Hạnh Phúc

Anh về mùa lúa đơm bông
Đầy một ao cá ròng ròng lội đua
Ăn no tắm mát dư thừa
Giàu sang hạnh phúc mẹ đưa cha chìu

Anh về chữ nghĩa mùa yêu
Tình mưa gió cũng nâng niu tình người
Tặng thơ nhạc tặng nụ cười
Tặng xuân trước cửa cho đời cao sang

Anh về gió hát mây ngàn
Thơm mơn mởn nụ tầm xuân giữa đời
Dắt tay dung dẽ đi chơi
Lên non xuống núi mà phơi tình hồng

Anh về đá cũng đơm bông
Dòng sông chảy ngọt trăng hồng đáy thơ
Vớt trăng em hát ngu ngơ
Trăng ơi trăng ở lại chờ rằm thơm

Anh về nụ nhớ mất hồn
Nụ thương đòi ở lại hôn tình trần
Chiều tà nắng rụng ngoài sân
Em lượm từng hạt cất xuân vui đời

05/21/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm



Anh Tư ơi! ông ngoại ơi!
Lát nữa ăn cơm rồi anh đọc thêm bài thơ này của em nữa nha anh ơi! Giờ em sửa soạn đi ngủ rồi vì mai em đi làm tới chiều trễ anh nha.
Chúc anh cơm chiều vui với gia đình và các nhóc...LoveU...HT