My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Subscribe to RSS feed

Sao Mai Sao Hôm




SAO HÔM SAO MAI

Em ơi...

Em đi ngủ thơm anh ngọt thức
Nửa vòng xoay trái đất thật đau
Nửa hồn nhớ nửa tim thương tức
Tội tình mình góc bể chiêm bao

Biết hôn em ngày trông đêm ngóng
Nôn nóng canh giờ chờ ru em
Bên anh xuân mới đi lẻ bóng
Bên em hè về ve sầu thêm

Dế mèn con chong đèn thơ mộng
Đò con ngang sông nhỏ khát khao
Áo dài trắng cò con tiên nga cõng
Sóng tình si hôn bóng ca dao

Không chức nữ ôm ngưu lang khóc
Không mỵ châu hôn trọng thuỷ đau
Mà sao hôm chờ sao mai mọc
Sóng bạc đầu cầu tiên bể dâu

Từng hơi thở nhịp tim đeo chữ
Tay thương run thơ gửi gió tình
Hương áo ngủ em dành anh đắp
Tay hồng trần khép mở chân kinh

Nếu mai anh lỡ về ru trễ
Xin em ngoan ngủ với thơ anh
Nếu cát bụi bất ngờ không trối
Thiên thu tình chung mộng dỗ dành

Em đi ngủ thơm anh ngọt thức
Nửa vòng xoay trái đất thật đau
Nửa hồn nhớ nửa tim thương tức
Tội tình mình góc bể chiêm bao…

Em ơi...

MD.05/09/12
LuânTâm
Thương tặng em Hoài Thương



Sao Mai Sao Hôm

Em đi làm anh say giấc ngủ
Nửa địa cầu mà tim gần nhau
Chữ tìm chữ nối dài vĩ tuyến
Chữ nhìn nhau thơ biết nghẹn ngào

Em đi làm vẫn ru anh ngủ
Nửa hồn đi nửa ở lại chờ
Mai anh thức em về trả nợ
Tình thơ ơi nợ đến bao giờ

Anh biết hôn chiều thương chiều nhớ
Chiều mệt rồi mà lỡ ghiền thơ
Thơ anh viết quay cuồng hồn phách
Biết làm sao ngăn nổi giấc mơ

Em sợ lắm chuyện tình tan vỡ
Đừng Ngưu Lang Chức Nữ nghe anh
Đừng Mỵ Châu và chàng Trong Thủy
Chỉ Hoài Thương Luân Tâm mộng lành

Vẫn hoài trông thơ về nhúm lửa
Ấm ca dao ấm lục bát hồng
Thơ anh ru mỗi lần em ngủ
Thơ em ru những nụ hôn nồng

Nếu có lần thơ em về muộn
Anh gửi trăng vài ngọn gió thơm
Ru em ngủ mai còn cơm áo
Trong chiêm bao thơ quấn quít hồn

Em đi làm anh say giấc ngủ
Nửa địa cầu mà tim gần nhau
Chữ tìm chữ nối dài vĩ tuyến
Chữ nhìn nhau thơ biết nghẹn ngào

05/22/12
Hoài Thương
Thương tặng anh Luân Tâm



Anh Tư ơi! anh khoẻ không? anh biết hôn? em đọc cái câu "Nếu mai anh lỡ về ru trễ" mà nghĩ là không thể nào đâu anh. Là vì từ xưa đến giờ người đi trễ là em hoài...Lúc nào cũng để anh chờ...thiệt là em có tội đó anh nha. Mà em biết ít khi anh giận em. Chứ mà em cũng ráng lắm chứ không dám ỷ y đâu nha, xin anh đừng nghĩ là ỷ vào anh thương mà làm nủng. Là vì...vì em cũng thương anh lắm đó mà. Nếu không sao mà phải thức đêm chi cho cực vậy hả anh Tư. Mà thôi, tuy cực mà vui nên hai anh em mình chịu khó chút anh nha...LoveU.