Skip navigation.

Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì E có biết không, để gió quấn đi.....

Độc lập về thân thể - Tự do về tinh thần = Hạnh phúc

lâu lắm mới trở lại

Hoa sưa

Chẳng hiểu sao mình lại thích hoa sưa, chắc vì màu trắng thuần khiết của nó, và chỉ 1 năm mới nở 1 lần.
Mỗi lần nở như tung hết toàn bộ những gì đẹp nhất mà mình có ra cho mọi người thưởng thức
Năm nào mình cũng đi chụp ảnh hoa sưa, nhưng chụp không được đẹp lắm vì thế mượn tạm mấy bức để cho mọi người coi

tôi là TLH

Mấy hôm nay đi chơi nhiều quá đi mất thôi, hôm nay mới về nhà sớm để ngồi viết những dòng này
không còn thấy buồn nhưng cũng chẳng thấy vui
bài tập dồn 1 đống mà chẳng có cảm hứng để động vào nữa
tuần sau thì kt liên miên

sao đây
hít 1 hơi dài,
ngủ 1 giấc dài
và khi tỉnh dậy vẫn thấy ánh nắng lọt qua khe cửa
thấy mặt trời, nghe thấy mọi âm thanh xung quanh

và tiếp tục bước tiếp
tiếp tục hy vọng

tìm kiếm những niềm vui mới

tí tách....bếp than

Trời càng ngày càng lạnh hay sao ấy, hịc hịc. Cả nhà mình ngồi quây quần bên cái bếp than, thích thật. Nhớ hồi còn bé, lúc đó chưa đi học thì phải, bố và mình cũng hay ngồi bên cái bếp củi để sưởi vào những ngày rét. Lúc đó bố còn dạy mình thổi sáo đó....vui ghê, chắc mình sẽ cố ở lại hết tuần này (mặc dù vừa bị mẹ mắng xong). Ông trời ơi, rét lâu lâu thêm tí nữa nhé, hì hìt

Hết thật rồi!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????

Thật khó khăn để chấp nhận nó, cả đêm không ngủ được
Biết B ngay gần bên cạnh mà không thể nói chuyện, không thể chạm vào
Sẽ khó khăn trong vài ngày tới đây
Nhưng nếu nó là sự giải thoát cho B thì Mình phải hết sức cố gắng, cố gắng thôi
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31