MƯA THÁNG SÁU
Tuesday, 27. May 2008, 11:31:11
Là những hoài niệm về một nơi xa êm đềm...
Là hiện thực với cơn mưa buồn dai dẵng, nỗi nhớ khôn nguôi
Là chạm mặt đường vỡ tiếng đàn xưa...
Lất phất mưa bay một ngày tháng sáu
Chiều lạnh đôi chân trên con phố buồn
Những bông sứ hồng chìm trong trời xám
Tiếng ca nửa chừng tắt nghẹn xa xôi
Em trong mưa bay nhớ mùa mưa cũ
Ta đưa nhau qua con dốc hoa vàng
Đồi như cao lên trời như gần xuống
Gió thét điên cuồng phủ tiếng đàn ngân
Nơi ấy chiều nay có mưa hay không?
Mây trên đồi có thấp thật gần?
Hoa vàng có rụng trên triền dốc đỏ
Anh có ôm đàn hát bài ca quen?
Tháng sáu bây giờ dài lắm cơn mưa
Nhớ thương thả trôi theo bong bóng nước
Ngõ quen em về cuộn trong gió thốc
Là chạm mặt đường vỡ tiếng đàn xưa
Là hiện thực với cơn mưa buồn dai dẵng, nỗi nhớ khôn nguôi
Là chạm mặt đường vỡ tiếng đàn xưa...
Lất phất mưa bay một ngày tháng sáu
Chiều lạnh đôi chân trên con phố buồn
Những bông sứ hồng chìm trong trời xám
Tiếng ca nửa chừng tắt nghẹn xa xôi
Em trong mưa bay nhớ mùa mưa cũ
Ta đưa nhau qua con dốc hoa vàng
Đồi như cao lên trời như gần xuống
Gió thét điên cuồng phủ tiếng đàn ngân
Nơi ấy chiều nay có mưa hay không?
Mây trên đồi có thấp thật gần?
Hoa vàng có rụng trên triền dốc đỏ
Anh có ôm đàn hát bài ca quen?
Tháng sáu bây giờ dài lắm cơn mưa
Nhớ thương thả trôi theo bong bóng nước
Ngõ quen em về cuộn trong gió thốc
Là chạm mặt đường vỡ tiếng đàn xưa