Skip navigation.

Hạnh Phúc đến từ đâu???

"Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi ,mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Sau đám cưới là gì???


Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao các ông vẫn than vãn: "Hôn nhân là mồ chôn tình yêu", rồi "Trăm nghìn dày vò nằm trong cái nhẫn cưới cỏn con"... Không lẽ hôn nhân thực sự khủng khiếp đến thế?

Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, vì sợ tên nào đó cuỗm mất Vy, Huy nằng nặc đòi cưới gấp. Sau đám cưới cậu nhanh chóng lên chức cha.

Họp lớp, bạn bè không ai nhận ra anh chàng Huy hoạt bát, xông xáo ngày nào. Ai cũng nghe Huy than: "Biết vậy tớ đừng lấy vợ sớm làm gì".

Đàn ông lấy vợ vì nhiều lý do khác nhau. Cưới vì thèm một mái ấm gia đình, nơi mà họ có thể nằm soài trên ghế sô-pha, thưởng thức ly nước chanh và chờ vợ gọi ăn cơm. Hoặc họ kết hôn vì chán cảnh quần một nơi, áo một nẻo, bát đĩa bẩn đầy chậu.

Cũng có nhiều chàng, đặc biệt là các chàng trai trẻ, nghĩ rất đơn giản: Yêu là cưới. Nhiều mục đích, nhiều hy vọng nên cuối cùng cũng phát sinh ra nhiều ảo tưởng về hôn nhân.

Vì thế, không ít quý ông tỏ ra khá thất vọng khi chứng kiến hiện trạng thật của hôn nhân. Đừng làm tưởng nhân là trái ngọt, là quá trình đúc kết sự thăng hoa hạnh phúc. Thực chất, hôn nhân là giai đoạn mới, một lối rẽ mới của tình yêu. Có nhiều vấn đề mà người đàn ông cần phải đối diện sau khi kết hôn.
- Cảm giác mất tự do: Đây là vấn đề mà các chàng than vãn nhiều nhất. Bạn ơi, đâu ai muốn trói buộc nhau làm gì? Bạn muốn gắn kết cuộc đời với một người và chính những trách nhiệm đó khiến các quý ông cảm thấy mất tự do. Hãy thảo luận với họ về những "không gian riêng" để tạo tâm lý thoải mái.

- Thay đổi lẫn nhau: Khi đã kết hôn cả hai cần phải thay đổi một số thói quen như: hút thuốc, khó ngủ... để chung sống với nhau.

- Trách nhiệm làm chồng, làm cha: Đây không phải là trách nhiệm đơn giản chỉ trong một sớm một chiều, mà là cả đời. Với đàn ông đó không chỉ là việc quan tâm đến người bạn đời mà còn bao gồm cả gánh nặng tài chính gia đình, dạy dỗ con cái.

- Học cách cho và nhận để thấy hôn nhân không quá nặng nề.

- Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định "trói"cuộc đời với một nàng nào đó. Đừng chỉ yêu là cưới. Hãy chuẩn bị cho gia đình tương lai cả về tài chính lẫn tinh thần, để sau đó không phải than vãn. Con đường tình yêu sau hôn nhân bằng phẳng hay gập ghềnh đều do bạn cả đấy.


Hà Nội Mùa Thu có đẹp thế không

Mình nghe những đứa bạn được ra Hà nội đúng dịp mùa thu kể lại rằng mùa thu Hà Nội đẹp mê hồn, trời xanh mây trắng, gió nhẹ hoa thơm, nắng sương vương như lụa tơ tằm... Ngày thu lao xao nắng, đêm thu lao xao gió, thành phố đẹp như một thiếu nữ má hồng... Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố, hương hoa sữa khiến thành phố thơm tho như mật ngọt, chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay...

Mình muốn hỏi bạn, có thực là mùa thu Hà Nội đẹp đến thế không?

***



Tôi là người gốc Miền Tây, nhưng mỗi lần nghe bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cảm xúc trong tôi luôn dâng trào. Mặc dù chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng từng câu, từng lời trong bài hát, như đã đưa tôi đến với Hà Nội rồi, một Hà Nội đang bước vào mùa thu... Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay mờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ...

Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...

Những hình ảnh ấy, sao mà sống động quá, những màu vàng của cây cơm nguội, màu đỏ của lá bàng, màu nâu của mái ngói trên những ngôi nhà cổ trong con phố xưa... Những màu sắc ấy tác giả đã vẽ lên bằng những ca từ thật đẹp. Và càng nên thơ hơn khi: mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ... Tôi cảm nhận như đang ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của cốm, mùi nồng của hoa sữa đâu đây.....






Sẽ có một ngày tôi ra thăm Hà Nội, để lắng nghe trời thu nói, lắng nghe từng con đường nhỏ trả lời cho tôi - trả lời vì sao mùa thu Hà Nội lại tuyệt vời đến vậy!


Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâụ
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân quạ

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọị
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trờị
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôị

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi ngượi ...

DANH NGÔN

Đôi khi người đàn bà giấu không cho người đàn ông biết tất cả những si mê mà nàng có ở nơi chàng trong khi đó người đàn ông giả vờ bộc lộ với nàng tất cả những si mê mà chàng không hề cảm thấy.

(La Bruyère)



Người phụ nữ cần phải lựa chọn: với người đàn ông được các bà các cô yêu thương, nàng cảm thấy không an tâm. Với người đàn ông không được các bà các cô yêu thương, nàng cảm thấy không sung sướng

(A. France)



Đàn ông thường khinh người đàn bà nào tự dâng hiến cho họ dẫu họ có cái thú chiếm đoạt phái đẹp với sức mạnh của kẻ chiến thắng.


(R. Boilessuet
Khi phải xa một người nào đó,bạn đừng bao giờ quên nói những lời yêu thương.
Có thể sau này,bạn sẽ không bao giờ còn gặp lại người đó.
(Jean Paul Richter).

Tình yêu là món quà quý nhất mà con người nhận được của nhau.
(Ludovie Helevi) Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ
Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.( DUC DE LEVIS )

Kỷ niệm hạnh phúc không còn là hạnh phúc ,
Kỷ niệm đau khổ là đau khổ chưa nguôi.(G.BYRON)

Trên thế gian chẳng còn vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời ,
Chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.(M.GORKI )

Tình yêu như danh dự,đã một lần mất đi thì không bao giờ trở lại.(N.HENRIK ABEL)

Tình yêu , đó là một đại dương không hay biết và tất cả chúng ta bơi trong đó ,
mỗi người trên con tàu riêng của mình ,mỗi người là một thuyền trưởng lái con tàu theo đường đi riêng của mình.(M.V.PRISVIN)

Lời nói chân thật như cái hôn cháy bỏng của phụ nữ...
Tôi sẽ vì cái chân lý ấy mà chạy chân không trên than hồng.(A.TOLSTOI)

Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống là nhờ sức mạnh trong tình yêu đối với người phụ nữ.
(M.GORKI)

Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng.(PHINEAS FLECHER)

Tình yêu buộc phải tin vào những điều đáng lễ phải nghi ngờ nhất. (GRANDHI)

Cái huyền diệu bao la của ái tình là nối liền cái chết với sự sống.
Nó sẽ tràn đầy sự thống khổ lẫn hân hoan.(R.TAGORE)

Không thể bắt người lần đầu tiên yêu phải im lặng.
Mối tình đầu gắn liền với một niềm vui mãnh liệt ,
cần phải bộc lộ,nuế không nó sẽ làm cho người đang yêu ngạt thở. (A.DUMAS)

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31