Sống phải có niềm tin

Một đêm bước chân về gác nhỏ

Ảo...........

Có một thời, hắn cảm xúc dạt dào.. Viết và viết.. Viết cho hắn và viết cho những điều xảy ra với hắn.. Cuộc sống cũng cứ thế trôi qua.. Có những người bạn trên blog opera, giờ giường như cũng thay đổi.. Có lẽ do thời gian cái cảm xúc của mỗi con người cũng dần bị chi phối bởi đổi thay của cuộc sống...
Hắn, thích những người bạn ảo, ở đó có gì đó thật và có gì đó ảo. Nhưng như thế tốt, để chẳng biết gì nhiều về nhau, để có thể chia sẻ những cảm xúc.. Hay chỉ để lại vai dòng cm ngắn ngủ.. Và rồi khi đọc lại.. Lại tự mỉm cười và thấy vui...
Blog, đôi khi lại giống ngoài đời. Có những người hắn chẳng thể chủ động để kết bạn. Giống như nhìn thấy ai đó ngoài kia, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chào một câu. Có người khi đọc blog của họ là sự đồng cảm, la những cái gì đó để mình có thể đến rồi lặng lẽ đi...
Cuộc sống cho ta gì, thế giới ảo cho ta gì? Có lẽ chẳng ai biết được, chỉ biết một điều dù mình có viết gì đó để chia sẻ, hay chẳng viết gì thì nó đã giống như một phần của riêng mình..
Không biết có nhiều kẻ như hắn, bởi hắn vốn chẳng phải đứa lảng mạn, cái vốn của hắn là sự cộc cằn mà đến những đứa em cũng sợ, là sự lạnh lùng mà đến những đứa bạn thời còn phổ thông vần còn nhớ, nhắc lại là chúng nó bảo, lạnh lùng và kiêu... Chẳng biết nữa.. Chỉ biêt viết cái gì đó cho mình biêt rằng mình vẫn còn ở đây để viết..


P/s: Cuộc đời này là gì nhỉ? Có những người đến rồi lại đi

Một đời lận đậnTa đang được sống

Comments

BUI THI MUOIhermioned04bk Monday, December 19, 2011 1:49:39 PM

Hắn lạnh lùng và kiêu

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 19, 2011 2:54:45 PM

bigsmile devil devil devil

Lê Thị Như Quỳnhnhuquynh2004hp Monday, December 19, 2011 5:26:25 PM

Có lẽ ảo.... và Scret Gander....

Niem khuchoang-dinhlam Tuesday, December 20, 2011 1:59:30 AM

Originally posted by nhuquynh2004hp:

Có lẽ ảo.... và Scret Gander.


Hii, co hay nghe Secret Garden ko?

Ling ^O^Ling0709 Tuesday, December 20, 2011 8:05:38 PM

Vâng, cuộc đời của mỗi người là một chuyến tàu, đến mỗi trạm sẽ có người lên tàu để đi chung với ta nhưng rồi đến một trạm nào đó họ cũng sẽ xuống để đi một chuyến tàu khác. Đó là điều tất yếu. Sẽ rất may mắn cho những ai tìm thấy một ai đó đi chung với ta cho đến trạm cuối, có người cả đời cũng không tìm được. Vì thế hãy quý trọng từng phút giây mà ai đó bước lên tàu đi chung với ta, hãy cảm ơn họ vì điều đó dù rằng họ sẽ xuống ở một trạm nào đó mà ta (thậm chí là họ) cũng không biết trước được smile

P.S: lâu ko thấy wink

Niem khuchoang-dinhlam Wednesday, December 21, 2011 2:49:22 AM

smile Lau roi cung khong thay. Cam on ban cua to. hhihihii

willowli Wednesday, December 21, 2011 3:23:01 AM

smile

Thùy Dung.Thuydung864 Thursday, December 22, 2011 3:51:30 PM

sống ở trên đời này cái gì là ảo, cái gì là thật?

mai trinhmaitrinhnv Friday, December 23, 2011 1:58:17 AM

Mình thích những bài viết của em. Đọc vào mùa đông là nhất rồi. Noel vui nhe!!

Niem khuchoang-dinhlam Friday, December 23, 2011 2:02:21 AM

Originally posted by Thuydung864:

sống ở trên đời này cái gì là ảo, cái gì là thật?


Chac phai hoi gs Xoay bigsmile, cuoi tuan vui smile

Originally posted by maitrinhnv:

Mình thích những bài viết của em. Đọc vào mùa đông là nhất rồi. Noel vui nhe!


Thanks chi. chuc chi Giang Sinh an lanh!

Thienthanlodangthienthanlodang2004 Friday, December 23, 2011 4:29:36 AM

Thật chưa chắc đã là thật, ảo chưa chắc đã là ảo đâu em
Như chị em mình là ảo, vậy mà khi gặp nhau đã như quen từ thủa nào

Giáng sinh ấm áp nha em!

Thienthanlodangthienthanlodang2004 Friday, December 23, 2011 4:31:55 AM

Hắn mà lạnh lùng và kiêu á!
Nhầm rồi,
Hắn dễ thương và có khuôn măt baby lắm nha he..he

NguyenYenoriginalnguyenyen Saturday, December 24, 2011 3:38:56 AM

merry christmas bình yên...an lành...niềm vui he bạn hiền bigsmilewizard

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, December 24, 2011 4:12:29 AM

Originally posted by thienthanlodang2004:

Thật chưa chắc đã là thật, ảo chưa chắc đã là ảo đâu em
Như chị em mình là ảo, vậy mà khi gặp nhau đã như quen từ thủa nào

Giáng sinh ấm áp nha em!


Uhm,hihihihi.. Voi DD thi de gan lam nen thay nhu quen lau roi, giong nhu o gd minh vay :X

Originally posted by thienthanlodang2004:

Hắn mà lạnh lùng và kiêu á!
Nhầm rồi,
Hắn dễ thương và có khuôn măt baby lắm nha he..he



love love Giang sinh an lanh flirt heart

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, December 24, 2011 4:13:08 AM

Originally posted by originalnguyenyen:

merry christmas bình yên...an lành...niềm vui he bạn hiền


Lau lam roi ko gap ban hien. Giang sinh an lanh va am ap nhe :love

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, December 24, 2011 4:14:53 AM

@ Chu Hoang Hai: Cam on chu da qua va tang mot bai tho that hay va tinh cam. Chuc chu va nhung nguoi than mot mua giang sinh an lanh va am ap :X

Viendanhoheoluoixinh Saturday, December 24, 2011 10:39:36 AM

Chuc a giang sinh vui ve,am ap va an lanh p

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, December 24, 2011 10:41:45 AM

Originally posted by heoluoixinh:

Chuc a giang sinh vui ve,am ap va an lanh


thank nhieu :X chuc ban mua giang sinh an lanh va am ap :love

windypham Monday, December 26, 2011 1:56:18 AM

Đến rồi lại đi nhưng làm sao ta có thể xóa những bước chân đã vô tình in hằn vào đời nhau....

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 26, 2011 2:44:36 AM

Originally posted by windypham:

Đến rồi lại đi nhưng làm sao ta có thể xóa những bước chân đã vô tình in hằn vào đời nhau....


smile Nhung buoc chan cu thinh thoang chay qua nha nhau ha em p

windypham Monday, December 26, 2011 3:33:48 AM

lol lần sau anh nhớ xóa dấu dép nha, để em phải qua tận nhà bắt như thế này thì ngại quá bigsmile

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 26, 2011 3:56:15 AM

Originally posted by windypham:

lần sau anh nhớ xóa dấu dép nha, để em phải qua tận nhà bắt như thế này thì ngại quá


bigsmile Den tan nha ma bat the nay, lan sau anh dua tay cho cong` luon p

Hoasentim0508 Monday, December 26, 2011 6:33:31 AM

Cái phòng khách nhà em đâu mất rồi? hihi
Càng ngày nhìn em càng có vẻ "phong trần" nhỉ? p

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 26, 2011 6:52:45 AM

Originally posted by Hoasentim0508:

Cái phòng khách nhà em đâu mất rồi? hihi
Càng ngày nhìn em càng có vẻ "phong trần" nhỉ?


love đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện thế HS p .. Lang thang nhiều nên sinh ra vậy đó bigsmile

Hoasentim0508 Monday, December 26, 2011 8:12:51 AM

Có đi đâu đâu em, cũng quanh quẩn đây thôi hà, tại lâu lâu muốn thay đổi tí í mà bigsmile

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 26, 2011 2:07:14 PM

Originally posted by Hoasentim0508:

Có đi đâu đâu em, cũng quanh quẩn đây thôi hà, tại lâu lâu muốn thay đổi tí í mà


lau roi ko thay HS dau, nen thay nho bigsmile

Niem khuchoang-dinhlam Monday, December 26, 2011 2:07:25 PM

Originally posted by Hoasentim0508:

Có đi đâu đâu em, cũng quanh quẩn đây thôi hà, tại lâu lâu muốn thay đổi tí í mà


lau roi ko thay HS dau, nen thay nho bigsmile

windypham Monday, December 26, 2011 2:29:05 PM

ha ha đưa tay cho em còng nhưng có tự nguyện k đấy, em k thích ép người khác đâu devil devil

Niem khuchoang-dinhlam Tuesday, December 27, 2011 6:22:14 AM

Originally posted by windypham:

ha ha đưa tay cho em còng nhưng có tự nguyện k đấy, em k thích ép người khác đâu


pirate ninja Xin moi yes

Kyozinkyozin Tuesday, December 27, 2011 7:31:59 AM

Cuộc sống thật sự rất phức tạp !!!
.
Quá êm đềm thì nhàm chán
.
Nhiều sóng gió thì nản lòng
.
Quá hạnh phúc thì ỷ lại
.
Lắm bất công thì oán trách cuộc đời
.
K vui . . . K buồn . . . K sướng . . . K khổ thì tâm lại bất an
.
Chẳng biết lý tưởng sống nằm đâu ???
.
Chỉ có 1 điều đơn giản mà đôi khi lại lãng quên :
.
.
.
.
Được sống đã là hạnh phúc ♥....

Niem khuchoang-dinhlam Tuesday, December 27, 2011 3:52:40 PM

Originally posted by kyozin:

Được sống đã là hạnh phúc ♥....


Duoc biet nhau co hanh phuc ko em love

Kyozinkyozin Wednesday, December 28, 2011 3:01:45 AM

Được quen biết nhau nhất là quen biết người đáng yêu như anh là 1 món quà của cuộc sống bigsmile

Niem khuchoang-dinhlam Wednesday, December 28, 2011 4:20:03 AM

Originally posted by kyozin:

Được quen biết nhau nhất là quen biết người đáng yêu như anh là 1 món quà của cuộc sống


bigsmile Thế mà mãi chưa thấy mời anh cf sad, anh về HN lâu rồi mà p

Kyozinkyozin Wednesday, December 28, 2011 4:24:12 AM

cool cuối năm thấy anh bận bịu quá nên đâu có dám đâu ^^ Nhanh thật á. Hum trc xem lại đống ảnh năm ngoái thấy nhớ ghê, vèo cái đã hết năm rồi. Tuần sau cf đi anh ơi flirt

Niem khuchoang-dinhlam Wednesday, December 28, 2011 6:16:04 AM

Originally posted by kyozin:

cuối năm thấy anh bận bịu quá nên đâu có dám đâu ^^ Nhanh thật á. Hum trc xem lại đống ảnh năm ngoái thấy nhớ ghê, vèo cái đã hết năm rồi. Tuần sau cf đi anh ơi


Hiii, Đúng là nhanh thật, vèo cái đã 1 năm bigsmile.. Oki, lúc nào free thì call cho anh nhé bigsmile

Trần Thu Phươngphuongtran237 Saturday, December 31, 2011 1:24:00 PM

Originally posted by Ling0709:

Vâng, cuộc đời của mỗi người là một chuyến tàu, đến mỗi trạm sẽ có người lên tàu để đi chung với ta nhưng rồi đến một trạm nào đó họ cũng sẽ xuống để đi một chuyến tàu khác. Đó là điều tất yếu. Sẽ rất may mắn cho những ai tìm thấy một ai đó đi chung với ta cho đến trạm cuối, có người cả đời cũng không tìm được. Vì thế hãy quý trọng từng phút giây mà ai đó bước lên tàu đi chung với ta, hãy cảm ơn họ vì điều đó dù rằng họ sẽ xuống ở một trạm nào đó mà ta (thậm chí là họ) cũng không biết trước được smile

P.S: lâu ko thấy wink

yes

Trịnh Ngọc Anhtrinhanh Saturday, December 31, 2011 5:49:47 PM

Năm mới anh Lâm oai, viết entry năm mới anh nhá p
Năm mới lại đến, chúc anh Lâm lun vui vẻ, mạnh khỏe, cái gì cũng ok, nhất là đừng sau nghĩ nhìu quá về cuộc sống, cứ để nó lên nó xuống, chúng ta lại càng trưởng thành hơn. Chúc anh cân bằng đc nó. qua nhà em rinh thùng bia về anh Lâm nhá p

iSEULSiseuls Monday, January 2, 2012 5:58:21 AM

Năm mới, tự cho mình tưởng tượng vài ngày vui, vài ngày bớt cô đơn đi bạn, rồi sau đó...lại cả chuỗi dài "không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn...".

Viết entry mới đi bạn, nhé.

MySpace

Rubytranrutran Monday, January 2, 2012 7:59:17 AM

Có vẻ tâm trạng cậu đôi lúc giống tớ. Tớ đang nói đến cảm xúc khi nghe nhạc bên nhà cậu irked irked

Rubytranrutran Monday, January 2, 2012 7:59:21 AM

Có vẻ tâm trạng cậu đôi lúc giống tớ. Tớ đang nói đến cảm xúc khi nghe nhạc bên nhà cậu irked irked

Niem khuchoang-dinhlam Monday, January 2, 2012 8:31:40 AM

Originally posted by rutran:

Có vẻ tâm trạng cậu đôi lúc giống tớ. Tớ đang nói đến cảm xúc khi nghe nhạc bên nhà cậu


Ngoài kia đang mưa phùn thì phải, lạnh ko bạn trâu già devil devil devil

thuy_nguyennguyenthuyht Saturday, January 7, 2012 1:25:18 PM

Cảm ơn những dòng cảm xúc của bạn, nó làm tôi thấy nhớ, mơ mộng điều gì đó...

Niem khuchoang-dinhlam Saturday, January 7, 2012 3:16:37 PM

Originally posted by nguyenthuyht:

Cảm ơn những dòng cảm xúc của bạn, nó làm tôi thấy nhớ, mơ mộng điều gì đó.


Thanks ban,cuoi tuan vui smile

Unregistered user Thursday, January 12, 2012 8:49:40 AM

Anonymous writes: chân thành và cảm xúc, bạn có cái tôi rất riêng...

Niem khuchoang-dinhlam Thursday, January 12, 2012 9:11:12 AM

Thanks ban nhieu smile

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM





THƠ GIÁNG SINH

Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.

Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.

Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !


CHÚC BẠN NOEL, NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC.
HOANGHAI


HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Cảm ơn cháu nhiều nha.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31