My Opera is closing 3rd of March

Trần Hoàng Đặng

Đi con đường nào, đi tới đâu?

Subscribe to RSS feed

Khoe ảnh

Đại khái là đi làm phô tầu gờ ráp phờ đc mấy hôm nên lên đây khoe anh em tí , chân tay run rẩy do lần đầu cầm máy xịn . Anh chị em vào xem phang nhẹ thôi nhé
À cũng chú thích 1 phát cho nó hoành tá tràng, em ko Photoshop tí nào đâu nhé, chỉ dùng LightRoom chỉnh màu thôi hị hị


Tấm này là muốn thể hiện sự cổ kính ( hay cũ kĩ đến ghê người )của cầu Long biên



Tấm này thì chả biết thể hiện vể cái j, chỉ thấy thú vị nên focus vào thôi, phải nhảy xuống dưới cầu rất chi là nguy hiểm





2 thằng bạn cùng đi chụp chung



Tâm đắc với tấm này nhất nhưng chưa biết đặt tên j



Đồng nghiệp hị hị



Tấm này crop hơi kinh một tí để tạo không gian xung quanh... tấm này tên là nương tựa



Gặp một đôi đang chụp ảnh cưới ở trên cầu, lỡ mồm chê chú rể xấu (đồng thời khen cô dâu xinh) với em cô dâu, hic hi vọng đôi này ko vì mình mà chia tay



Tấm này bố cục kém, post lên để rút kinh nghiệm, mặt mẫu hơi nhăn, lại còn có cái cột thép to đùng mọc trên đầu của mẫu nữa hic



Bức này nhanh tay chụp đc khi ra giữa cầu. Vừa sì tin vừa xinh nhá hị hị



Cổ cổ, mới mới nói chung là hay hay he he



Hai tấm này chụp cảm thấy rất mãn nguyện, ko nghĩ mình chụp pro thế ha ha





Có xuống tận đây mới biết cuộc sống ở Hà Nội nhiều nơi rất vất vả



Cô đơn và mờ mịt



Tấm này mới độc chiêu, bằng cách crop, chỉnh tông màu đen trắng đã tạo ra đc tấm ảnh Cằn cỗi này

Tấm này thấy hay hay thì post thôi





Rau sạch ở HN có phải đây ???





Bế mạc





Dù tạm thời sự nghiệp nhiếp ảnh phải tạm dừng, nhưng rồi nhất định sẽ quay lại smile