My Opera is closing 3rd of March

Trần Hoàng Đặng

Đi con đường nào, đi tới đâu?

Subscribe to RSS feed

viết dành tặng cho bạn bè, người thân ( là phụ nữ ạ ) nhân dịp 20-10

viết dành tặng cho bạn bè, người thân ( là phụ nữ ạ ) nhân dịp 20-10 magnify
Rứa là mai 20-10 rồi !
Có 2 suy nghĩ, suy nghĩ thứ nhất là sao mà ngày cho con gái với phụ nữ lắm thế , làm khốn nạn cái đời con giai ngèo như miềng . Cái suy nghĩ thứ 2 là trong năm nay thấy nhiều xui xẻo với con gái (cũng là phụ nữ đấy ạ ) quá. Cũng có lỗi mình cũng có lỗi của ng ta , nhưng quy cho cùng thì cũng muốn xin lỗi chị em một tiếng , dù gì đi nữa cũng chưa đến lúc có thể cưỡi đầu cưỡi cổ ng ta đc . Làm người phải biết thời thế chưa đủ trình thì chưa nên hấp tấp mà đấu với chị em, cứ cung kính là thượng sách .
Nói thế thôi !
Nhân dịp 20-10 gửi lời chúc đến tất cả bạn bè, người thân, người quen, người đã biết, đang biết, sắp biết, sẽ biết, và phải biết là phụ nữ (và đang trên quá trình thành phụ nữ ) sẽ có một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc, sẽ trở nên xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, tự tin hơn, nhiều tiền hơn ( don't forget me ) trong năm. Có đc nhiều điều mới tốt đẹp và như ý trong năm .
Cũng muốn nhân dịp này gửi lời xin lỗi tới vài người . Vì đông người phải xin lỗi quá nên chắc chắn là thiếu sót, mọi người thông cảm nhé
Trước tiên xin lỗi chị ruột, chị Từ Trang nhà mình. Mặc dù vốn từ xưa 2 chị em đã không hợp nhau, cũng hay cãi cọ nhưng thực sự thì cũng thấy thương chị . Cũng muốn 2 chị em hòa hợp hơn nhưng tại cái bản tính vốn nóng sẵn nên... . Sau nhiều năm ko ở chung với nhau trong cùng một nhà (3 năm chị học ở Vinh, 5 năm học ĐH ) quan điểm sống và cách sống 2 chị em có khác, có cãi cọ nhau nhiều (thậm chí là rất nhiều ấy chứ ) nhưng hi vọng chị hiểu, nếu 1 lúc nào đó, chị đi xa, người nhớ chị nhất sẽ là em . Chúc chị thời gian này sẽ thực hiên tốt điều mình mong muốn , để rồi đạt được điều mà mình mong muốn
Xin lỗi đứa bạn thân nhất của tau , không biết răng mà dạo ni mi hay giận tau rứa , nhưng dù gì cũng mong mi đừng giận nữa , cứ khi nào giận dỗi với mi là tau cảm thấy cuộc sống ko bình yên đc . Mặc dù tau không nghĩ tới chuyện đó nhưng trong lòng khi nào cũng thấy bất an. Điều này tau nói cũng nhiều rồi, tau và mi đều đã có cuộc sống riêng . Có thể tau ko còn hợp với cuộc sống hiện tại của mi nhưng tau vẫn muốn sau ni tau có thể cảm thấy thoải mái khi tới nhà mi. Cứ gượng gạo thấy mệt mỏi lắm. Nói nhiều lại nói lung tung ko khéo mi lại giận nữa , tau chỉ muốn nói thực sự rất xin lỗi mi nếu tau đã khiến mi thấy không thoải mái . Và chúc mi 20-10 hạnh phúc cạnh người mà mi yêu quý.
Xin lỗi chị gái yêu quý của em , lâu lắm rồi em đã không quan tâm đến chị, người em vô cùng cực yêu quý. Nếu chị có lúc nào nghĩ rằng : "Cái thằng ni răng hấn ko nhắn tin cho chị , rứa mà kêu là yêu chị nhất " thì chị phải dẹp ngay nhé , nhiều lúc muốn gặp muốn nói ch với chị lắm nhưng không biết nói gì vì yêu chị vô bờ bến ko diễn tả bằng lời đc hic hic . Xin lỗi chị yêu nha hì . 20-10 Em chúc chị sẽ có thể đạt đc những mục tiêu mà chị đặt ra, em luôn tin tưởng sâu sắc là chị sẽ thành công vấn đề là sớm hay muộn thôi . Hãy cố lên chị nhé !
Xin lỗi tập thể con gái lớp 06B2 , là một tên lớp trưởng nhưng tớ đã không hoàn thành đc nghĩa vụ của mình, đã không tổ chức đc cho các bạn một ngày 20-10 mà phải nhờ đến vai trò của người khác chỉ vì những khó khăn và rắc rối của bản thân . Tớ thành thực xin lỗi mọi người và hứa lần sau sẽ khác (hứa mấy lần rồi nhỉ ) và chúc các girl lớp mình sẽ luôn vui vẻ và đoàn kết . Chúc mọi người học giỏi nữa chứ nhỉ, mục tiêu gần nhất là điểm cao học kì này nhỉ
Xin lỗi em , người anh đã từng coi là duy nhất trong cuộc đời . Anh đã yêu em, yêu rất nhiều và anh hạnh phúc khi mình đã yêu em nhiều như thế, chưa biết đến lúc nào anh mới lại có thể yêu một người nhiều đến như thế. Có nhiều chuyện xảy ra và chúng ta đã không còn gần nhau như xưa , anh xin lỗi vì mọi chuyện và anh muốn em biết là anh luôn mong em được hạnh phúc. Có thể sau này chúng ta có gặp lại hoặc không nhưng điều đó sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Anh chúc em học thật giỏi và ngày này năm sau em sẽ ngồi ở một giảng đường mà em mong ước em nhé
Xin lỗi em gái yêu của anh , từ khi em ra tới giờ anh chưa làm đc những thứ như anh đã hứa . Anh thật đáng ghét phải không . Anh xin lỗi em nhiều nhé. Lý do thì có, nhưng nhiều lắm nên có lẽ anh không nên nói ra, nói em lại bảo bốc phét thì toi hì. Đừng giận anh nhé (dù biết em sẽ ko giận anh đâu). 20-10 vui vẻ và hạnh phúc nha em
Xin lỗi bạn Hà Trang vì sn HT ko về đc, xin lỗi Tr vì hôm đi chơi rú Q mặc dù biết đường nhưng vì thấy cái mặt Tr buồn cười quá nên lừa Tr cho đi mấy vòng . Xin lỗi Tr vì Đ quá tốt ko có lỗi chi với Tr cả để mà xin lỗi Tr ở đây, để viết cho dài dài thêm tí . Đ muốn Tr biết 1 điều nữa, Tr là một người bạn vô cùng tốt với Đ, và Đ cảm ơn Tr vì điều đó . Chúc Trang năm ni kiếm đc anh mô đó thật tốt nha. Đừng để bọn thằng Long hấn lừa cho nựa nhá he he
Xin lỗi tất cả những ai mà tôi không thể viết hết ra đây, thừ nhất vì danh sách quá dài, thứ 2 buồn ngủ rồi .
20-10 thật hạnh phúc nha mọi người