My Opera is closing 3rd of March

Trần Hoàng Đặng

Đi con đường nào, đi tới đâu?

Subscribe to RSS feed

Entry về cái Buzz smile

Trích lại của chị Cecillia, người Buzz tui áh Luật chơi là khi bạn nhận đc 1 qc của ai đó thông báo bạn dính BUZZ, trong vòng 1 tuần, bạn sẽ phải viết 1 entry dành tặng [1 ai đó mà bạn yêu mến – 1 người đặc biệt – và là 1 người quan trọng] trong cuộc đời bạn - WHOEVER! Sau đó, bạn có quyền tặng vé BUZZ cho [8] người trong list friends của mình, và họ, sẽ cùng chúng mình thực hiện *lời-trái-tim-muốn-nói*!

[Gơi ý: Viết về những kỉ niệm giữa 2 bạn, về cách mà 2 người đã trao yêu thương cho nhau và những khoảnh khắc ngọt ngào bất tận mà 2 bạn đã dành tặng khi bên nhau...:”>] Dù sao thì đó cũng chỉ là gợi ý từ phía tớ thui. Tớ nghĩ là khi yêu thương thật thà đã “lên tiếng” thì chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho chúng mình thể hiện những cảm xúc bấy lâu chưa được “gọi tên” với người-đang-trốn-trong-trái-tim-mình!:X

èLuật chơi đơn giản mà hồi hộp nhở?! Nhanh tay lên nào, những người yêu thương các cậu sẽ ko chờ đợi được lâu đâu, và hãy cho những ai đang nhận vơ được vào rừng mơ bắt con tưởng bở ná!p Tớ chờ đợi để được biết những kẻ-giấu-mặt đang ẩn nấp ở nơi nào trong trái tim các cậu đấy!

Uhm cái này quá 1 tuần lâu lắm rồi chị nhỉ, hi hi thực ra em rất vui vì đc chị tặng Buzz cho em, để em biết rằng chị cũng rất quý em dù 2 chị em mình quen nhau cũng chưa lâu phải không chị ?

Không phải là em không muốn viết đâu chị ạ, mà em chả biết viết về ai cả, vì thực tình hiện tại em chưa nghĩ ra ai là nhất trong trái tim em cả ... Trước đây thì có nhưng giờ em chịu nghĩ không ra, thời gian đã thay đổi đi nhiều thứ hic. Nhưng mà mọi người viết về bạn gái, nên em cũng sẽ viết về bạn gái em

Bọn em quen nhau từ rất lâu rồi, chắc phải đến 5,6 năm gì đó rồi. Thật buồn cười là bọn em gần như chả biết j về nhau cả. Tất cả gần như là 1 con số 0. Chị nghĩ sao khi có 1 người đã nhớ và yêu chị suốt nhiều năm dài, dù cho chị không thèm liên lạc không thèm nhớ đến người đó ? Thực sự lúc đó em còn quá nhỏ để nghĩ đến có ai yêu mình nhiều đến thế... Giờ khi đã lớn hơn 1 chút, khi đã biết về những rung cảm thực sự của tình yêu em mới thấy người đó thật quan trọng với chính bản thân em.

Tương lai của em và người đó còn dài, mỗi người đều đang bước vào những giai đoạn có ngã rẽ lớn, bạn bè em đều bảo phải làm sao để cả 2 được gần nhau. Nhưng chị nhỉ, cứ cố nắn cho nó thẳng để bên cạnh nhau rồi nó thành 2 đường song song mãi mãi không bao h gặp nhau,biết đâu rẽ xong rồi nó sẽ lại gặp nhau tạo thành một con đường chung. Thật khó nói chị nhỉ. Em không biết chính em phải làm gì nữa, nhưng em tin em sẽ đúng khi chọn điều tốt cho người mình yêu phải không chị.

Em không viết nữa đâu, tự dưng em thấy buồn quá. nhớ comment cho em chị nhé...