My Opera is closing 3rd of March

Trần Hoàng Đặng

Đi con đường nào, đi tới đâu?

Subscribe to RSS feed

Cisco Exam trên mạng

Cisco Exam trên mạng magnify
Đợt này làm Exam liên tục, cứ học 1 bài là lại có 1 bài Exam. Tốt thì tốt thật vì nó bắt mình học cẩn thận hơn, vào học quả đầu tiên chưa biết j cứ gọi là shock vì đã học kiểu này bao h đâu . Về sau mình mới nhận ra Cisco làm dở ẹc, bài Exam y chang nhau, lại còn đc copy nữa chứ hic hic . Thía là nảy sinh ra cái chuyện trên mạng có hàng tá đáp án cho mấy cái Exam này. Ban đầu mình ko tin có chuyện này nên cứ thật thà làm , sau này mới nhận ra các bác bên cạnh làm nhanh một cách kì lạ vãi chẳng nhẽ mấy ông này siu thía hi hi. Nhận ra thì cũng finish bài thi béng đi rồi nên cũng đành ngậm ngùi với số điểm 91/100 . Mấy hôm sau rút kinh nghiệm đợt 1, đêk ngớn cu nào, với khả năng search siêu đẳng có từ lâu , vài giây sau là ta đã có đáp án đầy đủ, sử dụng 45p của bài thi vào việc kiểm tra sai sót giữa đáp án và bài thi ta tự tin nhấn nút Finish Exam . OMG gì thế này được có 81/100 hơ hơ . Ta nghĩ kiểu này chắc em server Cisco em ý cộng sai . Chim cú chuyện đó mãi nhưng dù sao cũng quá 70% vẫn passed nên bỏ qua đêk chấp. Hôm sau lại Exam 3 <OMG > bổn cũ soạn lại nhưng lần này hơ hơ tổng điểm chỉ là 71/100 hơ hơ. Ta bàng hoàng về nghiên cứu lại, thấy mấy cái đáp án mà mấy thằng cha trên mạng gửi có mấy chỗ sai cơ bản <bọn nó ko muốn những thằng siêu đẳng như mình đc 100 đây mà cái bọn xấu tính > Từ nay ta đêk cần hờ hờ tự làm cũng đc, pro như ta lo gì ko pass Từ hôm nay ta sẽ tự nghiên cứu đưa ra đáp án của riêng ta, post lên blog này, tên nào muốn 100/100 thì phải vào blog ta comment ha ha. Ta thấy tự hào về ta ghê quá khà khà.