Nghỉa vụ quân sự và ngày khuyến học
Friday, October 3, 2008 2:49:18 PM
Hôm qua đọc báo Tuổi trẽ nghe nói về ngày khuyến học mà Chính phủ ban hành là ngày 2 tháng 10 hằng năm bắt đầu từ ngày 2/10/2008 và cách nay khoảng 2 tuần đọc báo Công an Thành phố Hồ chí Minh vào những ngày cuối tháng 9 năm 2008 mà Tôi quên mất ngày trên mục Tiếng còi , vì thế nên không thể đưa nguyên văn bài viết ấy vào blog được. Bài viết ấy của một thanh niên 23 tuổi vừa đổ Đại học và đã đóng tiền hơn 1 triệu để chờ nhập học. Vậy mà sau khi đóng tiền thì nhận được giấy báo của Địa phương trúng tuyển Nghỉa vụ quân sự. Đem giấy báo đến Trường thì Trường bảo theo luật miển Nghĩa vụ Quân sự. Về Địa phương thì câu trả lời là không được miễn nên đành phãi đem giấy đến trường xin lấy lại tiền để đi Nghĩa vụ thì Hiệu trưỡng không cho. Lý do năm học sắp bắt đầu. Tân sinh viên đến đóng tiền nhiều, bận làm sổ sách kết toán nên không thể giải quyết được, để sinh viên nhập học lúc ấy sẽ trả.
Trên đời nầy bất cứ chuyện gì cũng vậy, thu tiền của người ta thì dể, nhanh chóng . Trã lại tiền thì viện dẩn đũ lý do nào là, nào là v.v...
Thế nào là khuyến học ? đi Nghĩa vụ xong rồi về học sao ? Đòi người chỉ có một lần Trẽ , Tuổi trẽ Đả qua đi không bao giờ trở lại, hối tiếc muộn màng. Một người học giỏi, đổ Đại học nhưng vì vướng phải chính sách của Nhà nước phải bỏ học đi Nghĩa vụ ở tuổi 23, thế là thế nào ? bản thân tôi say mê Vi tính nhưng ở tuổi 58 đâu thể đi học , còn sống bao lâu ? Tuổi trẽ đẹp biết bao , nó là cái gì ray rức cái gì thần tiên mà chúng ta chỉ biết đến nó khi nó đã qua rồi.
Tôi viết bài nầy không dám bình luận nó, vì không có bài báo trích dẩn , cái gì củng có chứng cứ thì lời nói của mình mới có giá trị, ai cũng sợ mình. Tôi đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ trời , không sợ đất chỉ sợ mình mà thôi. Thấy việc đáng làm thì làm , sau nầy khi có chết thì củng còn lưu lại trên mạng my.opera.com, mạng của thế giới chớ không phải mạng Việt nam.
Trên đời nầy bất cứ chuyện gì cũng vậy, thu tiền của người ta thì dể, nhanh chóng . Trã lại tiền thì viện dẩn đũ lý do nào là, nào là v.v...
Thế nào là khuyến học ? đi Nghĩa vụ xong rồi về học sao ? Đòi người chỉ có một lần Trẽ , Tuổi trẽ Đả qua đi không bao giờ trở lại, hối tiếc muộn màng. Một người học giỏi, đổ Đại học nhưng vì vướng phải chính sách của Nhà nước phải bỏ học đi Nghĩa vụ ở tuổi 23, thế là thế nào ? bản thân tôi say mê Vi tính nhưng ở tuổi 58 đâu thể đi học , còn sống bao lâu ? Tuổi trẽ đẹp biết bao , nó là cái gì ray rức cái gì thần tiên mà chúng ta chỉ biết đến nó khi nó đã qua rồi.
Tôi viết bài nầy không dám bình luận nó, vì không có bài báo trích dẩn , cái gì củng có chứng cứ thì lời nói của mình mới có giá trị, ai cũng sợ mình. Tôi đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ trời , không sợ đất chỉ sợ mình mà thôi. Thấy việc đáng làm thì làm , sau nầy khi có chết thì củng còn lưu lại trên mạng my.opera.com, mạng của thế giới chớ không phải mạng Việt nam.











