My Opera is closing 3rd of March

Titanic

BAC HOC KHONG CO NGHIA LA NGUNG HOC

GIA ĐÌNH NẦY SẼ SỐNG Ở ĐÂU?

Gia đình tôi sẽ sống ở đâu?
Thứ năm, 08/10/2009 07:42

(CATP) Gia đình tôi sinh sống tại ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM đã lâu. Năm 2006, khi chuẩn bị mở đường giao thông nông thôn ở ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, chính quyền xã đến vận động tôi hoán đổi đất để lấy 40 mét vuông đất mặt tiền đường của tôi làm đường giao thông nông thôn. Vì lợi ích chung của xã hội và vì đó là chủ trương của Nhà nước (mặc dù gia đình tôi không còn chỗ ở nào khác) nên gia đình tôi sẵn sàng giao đất mặt tiền đường cho Nhà nước làm đường. Sau đó, UBND xã Xuân Thới Thượng có hoán đổi cho gia đình tôi thửa đất 60 mét vuông tại thửa 1644, tờ bản đồ số 4 (một phần thửa 292 tờ bản đồ 48). Sau khi hoán đổi đất xong, ngày 26-8-2009 UBND huyện Hóc Môn có công văn số 1354/UBND cho rằng: “Công trình 7,3km đường nông thôn được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Căn cứ theo khoản 4, điều 2 Quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND, Nhà nước khuyến khích người có đất, có tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 1 điều 1 Quy định theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất, tài sản cho Nhà nước. Do đó, việc bà Huỳnh Thị Ên xin được hoán đổi đất nơi khác là không có cơ sở để xem xét giải quyết”. Gia đình tôi vô cùng hoang mang khi nhận được công văn số 1354/UBND ngày 26-8-2009 của UBND huyện Hóc Môn, vì sau khi giao đất cho Nhà nước làm đường, gia đình tôi không còn chỗ ở nào khác. Đề nghị UBND huyện Hóc Môn giải quyết yêu cầu chính đáng của tôi.
Lời bình của Titanic : Thế nầy là thế nào? Dân giàu nước mạnh no cơm ấm áo là đâu. Tại sao lại đẩy người dân vào cảnh khốn cùng? Luật pháp là thế sao? người dân tự nguyện chủ trương của nhà nước lại bị chánh quyền cấp trên của Xã lật lọng đẩy dân vào đường cùng, viện dẩn luật nầy luật nọ điều nầy điều kia ban hành v..v.v....để lấy đất của Dân, đẩy họ vào bước đường cùng, dồn họ vào ngỏ cụt của cuộc sống khi mà họ không còn nơi nào để ở. Tôi cầu xin CHÁNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG NHÌN XUỐNG XEM XÉT LẠI . Dân là gốc là rể đừng để Dân mất niềm tin ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ NHÀ NƯỚC NÓI MÀ HẢY NHÌN NHỮNG GÌ NHỮNG GÌ ÔNG TA LÀM. Đâu phải ỷ mình nằm trong bộ máy nhà nước muốn nói gì là nói làm gì là làm sao?

CAPT ) My family lived in the hamlet 5 , Xuan Thoi Thuong Commune , Hoc Mon District , HCM City has long . In 2006, while preparing to open roads in the rural hamlet 5 , Xuan Thoi Thuong commune , commune authorities to mobilize land swap for my 40 square meter frontage road of my rural roads . For the sake of society and because it is the policy of the State ( although my family was not in any other place ) so I'm willing to family land to the State frontage road . Then , Xuan Thoi Thuong commune swap for my family 60 square meter parcel of land at plot 1644 , map No. 4 ( a parcel 292 map sheet 48 ) . After the land swap is complete , Hoc Mon District People's Committee dated 26-8-2009 dispatches 1354/UBND number for that : " The work of 7.3 km of rural roads is done under the motto " The State and people working together " . Pursuant to Clause 4 , Article 2 of the Decision Rules in 17/2008/QD-UBND , State encourages persons with land , assets under recovery of land to be used for the purposes specified in paragraph 1 Article 1 of regulation Decision No. 17/2008/QD-UBND voluntary donation , donate a part or the whole of the land or property to the State. Therefore, Ms. Huynh Thi En obtain land swaps elsewhere is no basis to consider settlement " . My family was extremely confused when written notice dated 26-8-2009 1354/UBND number of Hoc Mon District People's Committee , because after allocation to the State road , my family was not in any other place . Suggest Hoc Mon District People's Committee resolved my legitimate request .
Titanic 's comments : this is how ? Strong water rich people earn their living is no where . Why push people into misery ? The law is that? people 's voluntary guidelines state government to be socially superior to push people into the pan with bullet this law The other things that other laws enacted v. .. etc. ... to take the land of the people , pushing them into the same path , put them into the dead end of life when they have nowhere to stay . I pray CENTRAL DISTRICT OF REVIEW looked down . Civil law is used to convey the original was lost faith HEAR WHAT STATE DO NOT SAY THAT WHAT Look what he did . It's not his own state apparatus located in what is said to say what is what?

ĐÂY LÀ BÀI BÁO NÓI VỀ NHỨC NHỐI SÂN GOLF CHỨNG MINH BÀI VIẾT CỦA TÔIKỲ ÁN CỦA THŨ ĐÔ HÀ NỘI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.