My Opera is closing 3rd of March

Titanic

BAC HOC KHONG CO NGHIA LA NGUNG HOC

LÀM ĐƯỜNG HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG ĐỂ ĐỔ RÁC

Làm đường hàng trăm tỷ đồng để... đổ rác!
Thứ bảy, 01/09/2012 10:00


Nhặt nhạnh từ rác

Một số tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế có kinh phí xây dựng hàng trăm tỷ đồng đang tràn ngập rác thải. Điều đáng nói là rác xuất phát từ một dự án du lịch sinh thái. “Rác tặc” ngày đêm hoành hành gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sản xuất, đời sống của người dân trong lúc cơ quan chức năng dường như bó tay trước thực trạng này.
“Rác tặc” hoành hành
Tuyến đường ven sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế dài 3,4km ngổn ngang phế liệu, rác thải. Trời nắng gắt gặp gió lớn, bụi bay mù mịt, trắng xóa cây cối xung quanh. Hàng nghìn tấn rác thải được đổ ra đường, trút xuống ruộng đồng, vườn nhà người dân; nhiều nơi rác chất cao như núi, lấn ra cả đường. Ông Lê Công Đương (58 tuổi) cho biết: “Hơn năm nay, không biết rác thải ở đâu mà suốt ngày đêm hàng trăm lượt xe tải, xe ben ầm ầm chạy đến trút xuống rồi đi mất hút. Tiếng động cơ, khói bụi bay mù mịt báo hại chúng tôi”.
Từ ngày có rác, người dân tranh thủ ra nhặt ván, gỗ đem vào đốt; nhiều người tìm được ít sắt thép làm các vật dụng trong nhà. Nhưng theo họ, việc đổ rác hại nhiều hơn lợi, bởi nó gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước và làm chết lúa, hoa màu của bà con. Cao điểm có ngày đoàn xe hơn 10 chiếc lợi dụng buổi trưa và ban đêm vắng người, chạy đến đổ ào rác xuống đường rồi bỏ chạy. Vào những ngày mưa, nước từ chất thải tràn xuống ruộng, vườn làm lúa, hoa màu, tôm cá... chết. Trời nắng thì người dân bị hành hạ bởi khói bụi và mùi hôi thối bốc lên từ rác, sinh hoạt của các gia đình bị đe dọa, ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để đối phó với tình trạng đổ trộm rác, người dân thay nhau canh giữ, nhưng được một thời gian thì chuyện cũ lại tái diễn. Không còn cách nào khác, người dân phải tự mang cuốc xẻng ra san lấp những đống rác, khơi thông mương...
Việc “rác tặc” hoành hành đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân về sản xuất, sinh hoạt lẫn sức khỏe. Không chỉ họ bức xúc mà ngay cả đơn vị thi công gói thầu tuyến đường ven sông Bu Lu cũng khốn khổ. Ông Phạm Văn Trọng, Đội trưởng đội thi công của Công ty cổ phần xây dựng số 16 Thăng Long, cho biết: “Chúng tôi làm đường, dự kiến hết tháng 8-2012 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do tình trạng này nên không thể bàn giao công trình đúng hạn. Nguyên nhân do tình trạng đổ vật liệu xây dựng và rác thải gây cản trở tiến độ. Tuyến đường này nằm gần các công trình trong dự án Laguna Huế nên tài xế đổ trộm phế liệu, rác thải để tiện đường đi. Họ làm như vậy thì nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và cũng kiếm được nhiều tiền vì rút ngắn thời gian chạy xe đổ rác lấy sản phẩm”.
Không còn cách nào khác, ông Trọng đành huy động người và phương tiện ngăn chặn các xe đổ trộm và san lấp, ủi rác để thi công.
Sống chung với rác?

Đồng ruộng tan hoang vì rác thải
Ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho biết: “Trước thực trạng các đơn vị thi công đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, ngày 15-8 xã kết hợp với cảnh sát môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Lộc tiến hành truy bắt các đối tượng này, đồng thời cử người thay nhau trực để ngăn chặn. Tuy nhiên do địa hình phức tạp và các lái xe hoạt động vào ban đêm nên khó bắt quả tang. Khi công an đến nơi thì họ đã đổ xong và chuẩn bị cho xe đi”.
Rác thải có nguồn gốc từ Khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna Huế (đóng tại thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, do Tập đoàn Banyan Tree - Singapore tài trợ) và được đơn vị này thuê nhà xe đưa đi đổ để thi công dự án. Ông Ga cho biết thêm, đầu tháng 8-2012, ông đã trực tiếp mời ông Win Chang, Giám đốc điều hành khu du lịch, đến hiện trường để chứng kiến việc đổ rác thải trộm; ông này hứa sẽ giải quyết, ngăn chặn tình trạng trên trước ngày 21-8.
Tuy nhiên, đến nay rác thải vẫn tràn ngập khắp nơi. Ông Win Chang cho biết: “Tình trạng đổ trộm rác thải là việc làm tắc trách của đơn vị thi công đã hợp đồng với công trình, chúng tôi không có trách nhiệm. Đơn vị nào vi phạm, chúng tôi sẽ không trả tiền cho đơn vị đó. Chúng tôi cũng đã cam kết sẽ cùng với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý tình trạng trên”.
Ông Bùi Ngọc Ga lo lắng: “Dự án mới triển khai ở giai đoạn 1 trên diện tích 35ha và sẽ đi vào hoạt động tháng 10-2012, nhưng tình trạng rác thải đã tràn ngập nhiều tuyến đường. Nếu các giai đoạn tiếp theo triển khai trên diện tích 315ha đất còn lại và nhiều dự án khác trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì người dân chỉ còn cách “sống chung” với rác. Trong quá trình quy hoạch xây dựng khu kinh tế, ban quản lý dự án đã không tính đến việc quy hoạch bãi rác, vì thế nhiều vùng đất, lòng lề đường trở thành nơi chứa rác”.
Tình trạng đổ trộm rác thải cũng nhức nhối tại nhiều tuyến đường trị giá hàng trăm tỷ đồng Nhà nước đầu tư nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thuộc xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh. Dự án Laguna Huế còn xả phế liệu, rải rác ở xã Lộc Tiến cuối năm 2011 và cao điểm từ đầu năm 2012 đến nay. Chúng tôi ghi nhận tại thôn Trung Kiều vẫn có xe ôtô ngang nhiên vận chuyển vật liệu phế thải đến đổ trộm vào buổi chiều. Người dân cho biết, các xe đổ rác thải bất kể giờ giấc suốt ngày đêm.
Người dân đã nhiều lần lên tiếng, kêu cứu đến chính quyền và cơ quan chức năng nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. “Rác tặc” bị bắt mới chỉ chịu xử phạt hành chính rồi tiếp tục vi phạm nên ngày càng “lờn thuốc”. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi đã tác động xấu đến sản xuất và đời sống của người dân, làm mất mỹ quan đô thị khu kinh tế, khu du lịch nghỉ dưỡng. Đây cũng là bài học cho Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc xây dựng, quy hoạch, quản lý các dự án. Thiếu sót trong việc xây dựng bãi rác, sự bất lực hay cố tình làm ngơ, làm ẩu để đạt mục đích cũng đều bị lên án và cần sớm xử lý.


LỜI BÌNH CỦA Titanic : ƯU ÁI Nhà đầu tư, Chính phủ không dám xử lý vì sợ mạnh tay nước ngoài không đầu tư, nên có luật Môi trường và Bộ Tài nguyện Môi trường củng như không, đất nước bị cày tan hoang, môi trường bị huỷ hoại, muôn dân ta thán, củng như những vụ xây nhà cao tầng của nước ngoài đầu tư làm hư hỏng nhà dân, đáng lý ra phải xây mới lại thì lại cò kè điều tra đánh giá, đáng lý ra đình chỉ xây dựng cất mới lại nhà dân rồi mới xây tiếp công trình < dân mới giàu nước mới mạnh > NƠI NÀO CÓ CÔNG TRÌNH CAO TẦNG LÀ NHÀ DÂN BỊ HƯ HỎNG NẶNG
Bài, ảnh: HOÀNG QUÂN
Hình ảnh
10_Rac_thai_2.jpg

Sửa chữa nhà tái định cư hư hỏngVỤ XÂY XƯỞNG 6 TẦNG LÀM HỎNG NHÀ DÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.