TÔI RẤT ĐAU LÒNG TRƯỚC NỔI KHỔ CỦA ÔNG
Wednesday, March 4, 2009 1:06:50 PM
Tôi và ông chưa từng quen biết, vậy mà khi xem mục Tiếng còi, tôi đau đớn thay cho ông, tôi tìm đủ mọi cách để copy bài viết nầy đưa vào Blog Titanic của tôi. Nhưng đều không được, bỏ 3,4 tiếng đồng hồ mà vô vọng , tôi phải mua tờ báo Công an về cắt mục Tiếng còi nhờ dịch vụ Internet Scan lại, đem vào USB. Nhưng chỉ copy được file, đưa vào blog nó chỉ hiện ra cái file chết âm bản. Tôi đành chép nguyên văn bài viết của Tiếng còi, cái file ấy là bằng chứng những gì tôi viết , hy vọng cả triệu người xem, tới tai Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và công lý được thực thi, ông lấy lại nhà. Hảy để quá khứ ngủ yên, Chính phủ muốn sửa sai thì phải triệt để, rạch ròi, minh bạch. Truyện Thiếu nhi Thiên thần bé nhỏ của Nguyễn nhật Ánh được viết trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1980 là một phần nào của những sai lầm ấy. HÃY ĐỄ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN, Từ năm 1975 tới nay đã 34 năm rồi, chính sách về nhà đất của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt nam và của Nước Việt nam dân chủ cộng hòa thì không giải quyết, còn đây là Chính phủ sửa sai sau năm 1975 thì phải làm triệt để. MỌI NGƯỜI SỢ SỰ THẬT,tôi không sợ nói lên sự thật. Hy vọng ông sẽ nhận được nhà trước khi chết , và con cháu ông sẽ đặt chân vào ngôi nhà mà bố nó gây dựng trước khi ông nhắm mắt và tôi cũng vui sướng gì đã giúp ông lấy lại nhà.
And I never knew him , so that when the whistle see , I rather painful for him , I tried every way to copy this article put on my Blog Titanic . But are not , leaving 3.4 hours but in vain , I have to buy the newspaper police siren cut through the service entry Scan the Internet , brought into USB . But just copy the file , put out a blog it just sounds the death file . I had verbatim copy of the article whistle , the file is proof that what I write , millions of people hoping to see , ears to Prime Minister Nguyen Tan Dung and enforced justice , he took it home . Let the past to rest , the government wants to fully correct , well-defined and transparent . Children's Story of Little Angel Nguyen Nhat Anh is written in the period from 1975 to 1980 as part of her mistakes . Let the past to rest , From 1975 to now, 34 years ago , the housing policies of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam and the Vietnamese government , the democratic republic is not resolved , there Government here is wrong after 1975 , they must thoroughly . People are afraid of the truth, I am not afraid to speak the truth . Hopefully he 'll get home before he died , and his descendants will set foot in that house building announced it before he closed his eyes and what I also happily helped him regain home .











